Hôm qua (31.3), Nam Joo Hyuk - nam chính phim truyền hình “Tuổi 25, Tuổi 21” (Twenty Five, Twenty One) có buổi trả lời phỏng vấn trên kênh của công ty quản lý Management Soop. Tại đây, nam diễn viên phản hồi những ý kiến từ khán giả liên quan đến kết thúc của tác phẩm.
Theo nam tài tử, thời gian qua, anh nhận được nhiều cuộc gọi, tin nhắn cũng như đọc được nhiều bình luận trên mạng xã hội suy đoán về việc nhân vật Baek Yi Jin do anh thủ vai sẽ chết ở tập cuối.
"Nhiều khán giả thắc mắc lý do Baek Yi Jin sẽ chết trong tập cuối của phim. Thú thật, tôi không biết tại sao mọi người lại có thể nghĩ đến kết cục như vậy. Hay có một thế lực tà ác nào đó âm mưu giết Baek Yi Jin. Hãy dừng lại đi.
Tôi nghĩ những tập phim còn lại sẽ rất thú vị khi xem và sẽ phản ánh nhiều khía cạnh khác nhau của nhân vật. Các bạn hãy cứ hào hứng và hãy tiếp tục theo dõi cho đến khi kết thúc nhé" - Nam Joo Hyuk bày tỏ.
Trước đó, trên mạng xã hội, những thông tin về kết phim được khán giả bàn tán rôm rả. Số đông nhận định, mối quan hệ của Hee Do (Kim Tae Ri) và Yi Jin (Nam Joo Hyuk) sẽ chỉ có thể là tình đầu của nhau chứ khó có thể phát triển trong tương lai. Một số bằng chứng có thể kể đến như việc cô con gái Min Chae gọi Hee Do bằng mẹ mang họ Kim chứ không phải họ Baek.
Hay như việc, ban đầu “Tuổi 25, Tuổi 21” được giới thiệu là phim rom-com (hài, lãng mạn) nhưng gần đây lại được đổi thành melo-drama (phim tâm lý, tình cảm với cốt truyện gây xúc động). Dù ở hiện tại tác phẩm đã được chuyển giới thiệu thành phim rom-com, tuy nhiên ẩn ý về sự thay đổi này vẫn khiến người xem thắc mắc.
Phần khác, trước đó, mẹ Hee Do đã cảnh báo Yi Jin phải chuyển ngành khác nếu muốn thân thiết với cô, tuy nhiên, hình ảnh phim lại cho thấy, ở hiện tại Yi Jin vẫn theo đuổi nghề báo.
Liệu rằng mối quan hệ của Hee Do và Yi Jin sẽ diễn biến như thế nào? Họ sẽ có kết thúc viên mãn, trở thành một phần trong cuộc sống của nhau hay chỉ là một chuyện tình dang dở và thành bạn bè, tri kỷ, vẫn còn là ẩn số với khán giả.
Hai tập cuối cùng của phim sẽ phát sóng vào lúc 21h10 tối thứ 7 và chủ nhật tuần này, tức ngày 2 và 3.4.