Trong tập trước, khán giả vô cùng thích thú khi Yeom Mi Jung (Kim Ji Won) và Mr Gu (Son Seok Gu) đã có nụ hôn đầu tiên. Điều này cho thấy mối quan hệ tình cảm ngày càng sâu đậm của cặp đôi.
Thậm chí, cuối tập phim, Mr Gu còn chọn cách ở lại Sanpo để được bên cạnh Mi Jung thay vì tiếp tục trở lại Seoul, làm việc dưới trướng của Chủ tịch Shin (Kim Min Sang).
Trong khung cảnh bình yên, Mr Gu nhìn Mi Jung dịu dàng và nói: "Tôi sùng bái cô" cho thấy tình cảm của anh đã dành hết về cho cô út.
Tuy nhiên, trong tập 12 của phim, một bầu không khí căng thẳng dường như sẽ bao trùm lên Mr Gu và Mi Jung. Dù cho trước đó cả hai có cuộc nói chuyện vui vẻ. Mr Gu còn đề nghị Mi Jung đặt tên cho anh "vì không muốn bị thịt" giống như con dê cô từng nuôi trước đó.
Nhưng trong một cuộc nói chuyện sau đó, cả hai đều trông có vẻ buồn bã. Thậm chí, ở một góc quay còn cho thấy Mi Jung đã rơi nước mắt. Điều này khiến người xem vô cùng tò mò.
Dù vậy, ở một cảnh khác, khi đối diện với Mr Gu và anh hỏi: "Cô không cáu sao?", Mi Jung một lần nữa khẳng định: "Tôi đã nói rồi. Tôi không quan tâm anh là người thế nào", cho thấy sự kiên định với tình cảm của mình dành cho người đàn ông có xuất thân bí ẩn.
Ở một cảnh khác, dường như đàn em của Chủ tịch Shin tiếp tục tìm đến nhà Mi Jung để tìm Mr Gu. "Cháu biết vì sao em mình muốn ở đây rồi" - người này nói và nhìn vào bức ảnh gia đình bình yên của Mi Jung. Sự xuất hiện của vị khách bất ngờ được dự đoán sẽ lôi kéo Mr Gu phải rời khỏi Sanpo.
Ở tập này, mối quan hệ của Yeom Ki Jung (Lee El) và ông bố đơn thân Jo Tae Hoon (Lee Ki Woo) dường như đã tiến thêm một bước. Anh thậm chí còn nài nỉ để đưa cô về nhà sau khi cả hai có cuộc hẹn hò lãng mạn.
Với Yeom Chang Hee (Lee Min Ki), sau khi mượn được chiếc ôtô đắt tiền của Mr Gu, anh trở nên tự tin hơn hẳn. Tuy nhiên, khi thấy con trai đi xe của người lạ trong một thời gian, bố Chang Hee tức giận và yêu cầu anh đi trả xe ngay lập tức.
Diễn biến mới của “Nhật ký tự do của tôi” phát sóng lúc 22h30 hôm nay.