“Miracle” (tạm dịch: Phép màu) là bộ phim được thực hiện dựa trên một câu chuyện có thật.
Lấy bối cảnh vào năm 1986, phim kể về câu chuyện của thần đồng toán học Jun Kyung (Park Jung Min) - người sống ở vùng nông thôn của tỉnh Bắc Gyeongsang cùng với cha mình - kỹ sư tận tụy Tae Yoon (Lee Sung Min) và chị gái Bo Kyung (Lee Soo Kyung).
Với sự giúp đỡ của cô bạn Ra Hee (YoonA) - người được gọi là nàng thơ, Jun Kyung và Bo Kyung sẽ cùng nhau giúp người dân thị trấn xây dựng một trạm dừng xe lửa.
Tại buổi họp báo cho bộ phim sắp tới, YoonA bày tỏ: "Kể từ khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, Park Jung Min đã đối xử với tôi một cách thân thiện và thoải mái. Tôi nghĩ chúng tôi có thể thân thiết hơn vì cả hai chúng tôi đều phải học một phương ngữ mới".
Trong khi đó, Park Jung Min cũng hào hứng chia sẻ: "Tôi đã có phản ứng hóa học tốt với YoonA. Tôi muốn nhân cơ hội này để nói lời cảm ơn cô ấy. Trong bộ phim này, YoonA đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp tôi thích nghi tốt hơn trên trường quay.
Thú thật, tôi là một fan hâm mộ lớn của SNSD, vì vậy khi đóng chung phim với YoonA, mọi thứ giống như một giấc mơ".
"Miracle" dự kiến công chiếu tại các rạp ở Hàn Quốc từ ngày 15.9.