Hãy chăm sóc mẹ
Được đánh giá là phim cảm động nhất rạp Việt tháng 1.2022 với 4.5/5 điểm đánh giá trên VieON, "Hãy chăm sóc mẹ" xoay quanh nhân vật Jeong Mal Im - bà lão 85 tuổi sống ở miền quê Daegu không chịu về Seoul ở cùng gia đình con trai. Phim khiến khán giả hòa vào dòng cảm xúc đời thường và có thể xảy ra ở bất kỳ gia đình nào trong xã hội.
Giấc mơ của mẹ
87 tập phim Giấc mơ của mẹ xoay quanh câu chuyện của bà Thanh (NSND Hồng Vân) - người mẹ tần tảo sớm khuya chăm lo cho chồng và ba người con. Giấc mơ của bà Thanh và những điều bà làm đều nghĩ rằng tốt cho con, mong muốn con cái hoàn thành giấc mơ còn dang dở của mình.
Giấc mơ của mẹ đoạt giải Mai Vàng 2022 với hạng mục Phim truyền hình được yêu thích nhất và diễn viên Nhan Phúc Vinh chiến thắng hạng mục Nam diễn viên điện ảnh - truyền hình. Phim đạt hơn 145 triệu lượt xem trên VieON cùng 4.7/5 điểm đánh giá.
Đưa con tôi về
"Đưa con tôi về" là bộ phim không thể phù hợp hơn khi chọn xem vào dịp lễ Vu Lan báo hiếu. Phim kể về Jung Yeon (Lee Young Ae) - một người mẹ đầy nghị lực luôn khao khát và cố gắng nắm bắt từng tia hy vọng mong manh để tìm kiếm con trai mất tích 6 năm về trước.
Tưởng chừng mọi thứ đã thực sự tuyệt vọng khi chồng cô qua đời sau một vụ tai nạn thảm khốc, Jung Yeon lóe hy vọng về tin một cậu bé ở làng chài ngoại ô giống với đứa con trai của cô. Bằng tất cả dũng khí của người mẹ, Jung Yeon tìm mọi cách để đòi lại bằng được đứa con mất tích.
Bộ phim đạt 4.8/5 điểm đánh giá trên VieON, được đông đảo khán giả lựa chọn xem vào mùa Vu Lan báo hiếu và lễ Quốc khánh.
Cục nợ hóa cục cưng
"Cục nợ hóa cục cưng" mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả khi kể về câu chuyện từ hai kẻ đòi nợ Du Seok (Sung Dong Il) và Jong Bae (Kim Hee Won) bỗng trở thành “gà trống nuôi con” sau khi bắt cóc Seung Yi (Park So Yi).
113 phút của bộ phim khiến khán giả vừa khóc vừa cười về sự hồn nhiên của “cục nợ” và ông bố đòi nợ suy tư. Tâm sự của một người đàn ông khi làm cha là thứ chẳng ai giống ai và không phải ai cũng có thể cảm nhận được.
Tươi lên đi, Mr Lee
"Tươi lên đi, Mr Lee" chinh phục đông đảo đối tượng khán giả nhờ thông điệp cảm động ẩn sau lớp vỏ hài hước nhiều hơn một thể loại phim hài - tình cảm.
Xoay quanh Lee Cheol Soo (Cha Seung Won), người cha khờ khạo có sở thích tập gym và bé gái mắc bệnh nan y Saet Byul (Um Chae Young), bộ phim khiến khán giả vừa khóc vừa cười gần 2 giờ xem phim. Các diễn viên siêu nhập tâm cho nhân vật, từng cử chỉ dáng điệu đều rất tự nhiên.
Báu vật của cha
103 tập phim "Báu vật của cha" kể về Phòng Vĩnh Phúc (Lý Lập Quần thủ vai) là “gà trống” nuôi 3 người con là Phòng Thiên Tâm (Đổng Khiết) - thư ký của Chủ tịch Tập đoàn Kiến Công, cũng là một trong những niềm tự hào của cha, Phòng Thiên Ức (Khưu Trạch) - một bác sĩ giỏi và Phòng Tiểu Long (Địch Thiên Lâm) là người luôn gây chuyện.
Tại thời điểm phát sóng, phim luôn nằm trong top đầu rating. Vai diễn Thiên Phong giúp Đổng Khiết lấy lại hình ảnh “ngọc nữ” sau thời gian dài lao dốc vì scandal tình ái.