"Youth of May” (Tuổi thanh xuân của tháng 5) là bộ phim lãng mạn của đài KBS, xoay quanh câu chuyện tình yêu đẹp nhưng cũng đầy nước mắt của sinh viên y khoa Hwang Hee Tae (Lee Do Hyun) và y tá Kim Myung Hee (Go Min Si).
Dù đã kết thúc được hơn 1 tuần, song đến nay, trên mạng xã hội, khán giả vẫn không khỏi tiếc nuối khi "Youth of May” kết thúc trong nước mắt khi cặp đôi chính, người âm, người dương cách biệt.
Dưới đây là 2 cảnh quay khiến khán giả xúc động khi xem phim:
Myung Hee giúp Hee Tae vượt qua mặc cảm
Sau khi thất bại trong việc cứu một người bạn đang hôn mê, Hwang Hee Tae mang trong mình nhiều mặc cảm đến mức không thể hành nghề bác sĩ được nữa.
Khi anh theo chân Kim Myung Hee đến một trại trẻ mồ côi mà cô làm tình nguyện viên và được yêu cầu kiểm tra sức khỏe cho những đứa trẻ ở đó, một cô gái đột nhiên đổ bệnh và gợi lại ký ức của Hee Tae về trải nghiệm đau thương.
Myung Hee, người nhận ra nỗi đau sâu sắc mà Hee Tae đang giấu trong lòng đến an ủi anh bằng những lời mà anh thực sự cần nghe. Để rồi, anh cũng nói với một bác sĩ trẻ điều tương tự vào 41 năm sau đó.
Với khán giả, đây là ảnh hưởng tích cực của Myung Hee đối với Hee Tae cũng như nhiều người khác ở nhiều năm sau khi cô qua đời.
Hee Tae tìm thấy "cánh cửa" sau 41 năm
Sau 41 năm dài đau đớn tìm kiếm và chờ đợi, cuối cùng bộ xương của Myung Hee cũng được tìm thấy, và Hee Tae (Choi Won Young), hiện là giáo sư khoa Cấp cứu, cuối cùng cũng được đọc lời thề kết hôn mà Myung Hee đã viết.
Hành trình dài đau khổ của Hee Tae đã minh chứng rõ ràng sự việc bi thảm vào tháng 5.1980 vẫn còn ảnh hưởng đến những người sống sót trong hiện tại và khiến khán giả đồng cảm với những nạn nhân thực sự.
Nhờ lời thề của Myung Hee, Hee Tae cuối cùng đã có thể bắt đầu một chương mới trong cuộc đời mình.
Việc thực hiện ước nguyện của bạn gái giúp cho Hee Tae có thêm động lực bước về phía trước dù cho anh chỉ có một mình.