Mở đầu buổi ra mắt, giám đốc sản xuất Đồng Đăng Giao cho biết: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi thử sức làm những việc khó khăn như thế này. Cái gì làm đầu tiên bao giờ cũng khó lắm, chúng tôi đã từng vấp ngã. Nhưng nếu chúng tôi cứ sợ, cứ chờ để có thể đi những bước an toàn, thì đợi đến lúc nào điện ảnh Việt Nam mới có những đề tài mới lạ. Chúng tôi vẫn có nhiều điều phải học, nhiều ý kiến cần lắng nghe, những hành trình dám thử và dám sai để cải thiện”.




Xúc động với chia sẻ đó, đạo diễn Nguyễn Thành Nam thẳng thắn: “Trước khi đến với sự kiện này, tôi đã rất căng thẳng, thậm chí mất ăn mất ngủ, tôi không biết mọi người sẽ đón nhận “Bến phà xác sống” ra sao? Nhưng, mọi người đã động viên tôi rất nhiều, khi đứng ở đây tôi thấy phần nào thoải mái hơn”.
NSX Nhất Trung bày tỏ cách toàn bộ ê-kíp đã bắt đầu hành trình mới này chính là bắt đầu với tư duy sửa sai. “Chúng tôi đã đi với tâm thế của người thất bại cùng tinh thần cầu thị”.


Và chung niềm đồng cảm lẫn tâm thế lắng nghe đó, tại buổi ra mắt “Bến phà xác sống”, toàn bộ dàn diễn viên quen thuộc cũng đã có mặt đông đủ gồm: đạo diễn Nguyễn Thành Nam, NSX Nhất Trung, giám đốc sản xuất Đồng Đăng Giao, diễn viên Ốc Thanh Vân, Trần Phong, Xuân Nghị, Trung Huy, Kim Phượng, bé Huy Khang, Mona Thủy Tiên, bé Su Tít.
Sự kiện còn có nhiều gương mặt quen thuộc như: NSƯT Công Ninh, đạo diễn Quốc Thuận, diễn viên Quốc Trường, nghệ sĩ Lê Giang, Mạc Văn Khoa, Kim Tuyến, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Trịnh Tú Trung, Linh Phi, Anh Đức, Lương Nghiêm Huy, Akira Phan, diễn viên Hoàng Mập, đạo diễn Phương Điền, diễn viên Thanh Hoa, Phi Thanh Vân… cùng các vị khách mời đặc biệt.




Đặc biệt, diễn viên Ốc Thanh Vân gây ấn tượng mạnh mẽ với chiếc đầm đỏ rực rỡ cùng sự hộ tống của dàn công chúa, quý tử nhà mình. Trong phim, Ốc Thanh Vân thủ vai Diễm, một bà mẹ điên vì quá thương con mà khiến bản thân dần trở thành ác quỷ.
Trải lòng về vai diễn này, nữ diễn viên nói: “Đây là nhân vật thú vị, cô ấy vốn là người phụ nữ rất đơn thuần, hạnh phúc trong một cuộc sống yên bình. Nhưng khi đại dịch ập đến, nhà mất và cô ấy không thể bảo vệ con gái của mình. Điều đó khiến cô ấy cuồng loạn, mất đi lý trí và cả nhân tính”.