Tối 16.5, sau lễ trao giải môn bóng đá nam SEA Games 32, trung vệ Jonathan Khemdee đã tiến sát lại khu vực khán đài và ném huy chương bạc anh vừa nhận về phía các cổ động viên.
Hành vi này của trung vệ gốc Đan Mạch sau đó đã bị phản ứng dữ dội. Quốc vụ khanh Bộ Thông tin Campuchia Chum Kosal còn yêu cầu phải giáo dục lại cầu thủ này.

Ông nói: "Người thực hiện hành động này đã đánh mất hình ảnh của một cầu thủ, và quá thiếu tôn trọng nước chủ nhà. Huy chương và linh vật SEA Games được trao cho các vận động viên là vinh dự lớn, không phải ai cũng có mà chỉ được trao cho những người góp công xây dựng đại hội. Liên đoàn bóng đá Thái Lan nên giáo dục lại cầu thủ này".
Sau khi nhận chỉ trích, Khemdee đã lên tiếng đính chính rằng anh muốn dành tặng huy chương cho các cổ động viên. Tuy nhiên, lí do này của cầu thủ 21 tuổi không thể thuyết phục người hâm mộ và giới chuyên môn.
Trước đó, Khemdee cũng vừa tuyên bố "không bao giờ khoác áo đội tuyển Thái Lan" sau khi U22 Thái Lan nhận thất bại 2-5 trước U22 Indonesia trong trận chung kết SEA Games 32.
Đây là trận đấu đáng quên trong sự nghiệp cầu thủ của Khemdee khi đội bóng của anh cùng U22 Indonesia xảy ra hỗn chiến. Thậm chí, anh còn bị trọng tài chính rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu trong trận đấu này.