Hè 2022, tiền vệ Isco gia nhập Sevilla sau khi hết hợp đồng với Real Madrid. Những tưởng đây là nơi anh làm lại sự nghiệp, nhưng Isco đã chia tay với Sevilla chỉ sau 5 tháng. Đó là một động thái kỳ lạ, khi sao Tây Ban Nha ban đầu ký hợp đồng 2 năm.
Ngày 18.7, Isco đã giải thích mọi chuyện xảy ra tại Sevilla trong bài phỏng vấn với Marca: “Họ sa thải Julen, sau đó bổ nhiệm huấn luyện viên Sampaoli. Nhưng khi Lopetegui ra đi và kỳ chuyển nhượng mùa đông đến gần, tôi thấy nhiều điều kỳ lạ bên trong câu lạc bộ. Đầu tiên, họ gọi điện cho người đại diện để muốn đẩy tôi đi, nên tôi đã liên lạc với chủ tịch Monchi”.
Thực tế, Sevilla đã gặp vấn đề tài chính trong vài mùa giải gần đây. Họ phải bán hai trụ cột là Diego Carlos và Jules Kounde, nhưng vẫn không thể giải quyết vấn đề.
“Tôi không biết Sevilla đang gặp khủng hoảng kinh tế như thế nào, nhưng mọi chuyện đã tồi tệ hơn trong cuộc trò chuyện. Tôi chỉ muốn biết suy nghĩ của câu lạc bộ và ông ấy muốn tôi ra đi. Sau cuộc trò chuyện đó, Monchi lại nói chính tôi muốn ra đi, một điều không đúng sự thật”, Isco nói.
Thậm chí, Isco còn tiết lộ rằng chủ tịch của Sevilla đã túm cổ anh trong cuộc cãi vã: “Những gì tôi sắp nói với bạn là gây sốc. Tôi nói ông ta là kẻ lừa dối lớn nhất trong giới bóng đá, rồi ông ta túm cổ tôi. Sau đó, tôi chắc chắn không muốn ở lại đó trong bất kỳ trường hợp nào.
Và mặc dù tôi rất tiếc vì tôi có mối quan hệ tốt với mọi người, nhưng thật khó chấp nhận một đội bóng mà giám đốc thể thao tấn công tôi mà không ai lên tiếng hay xin lỗi”.
Đối với Sevilla, Monchi là một huyền thoại, khi ông đóng vai trò không nhỏ giúp đội bóng giành được 5 danh hiệu Europa League (UEFA Cup trong quá khứ) và lãi tới 230 triệu euro tiền mua cầu thủ từ năm 2000.
Sau khi Isco rời Sevilla, Giám đốc Thể thao Monchi cũng cập bến Aston Villa vào tháng 6 vừa qua. Hiện tại, ông vẫn chưa có những phản hồi nào về cáo buộc của cựu sao Real Madrid.