Ở trận giao hữu rạng sáng nay trên sân King Power, Leicester City đánh bại Villarreal với tỉ số 3-2. Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Brendan Rodgers không được trọn vẹn vì chấn thương rất nghiêm trọng của Wesley Fofana.

Chấn thương của Wesley Fofana có vẻ rất nghiêm trọng căn cứ vào phản ứng của các đồng đội. Cầu thủ 20 tuổi hét lên trong đau đớn và nhanh chóng được các nhân viên y tế chăm sóc, còn các đồng đội của anh tỏ rõ nét mặt lo lắng và sợ hãi.
Trung vệ người Pháp phải thở bằng oxy và được các bác sĩ sơ cứu trong khoảng 5 phút trước khi rời sân bằng cáng. Mới nhất, trang chủ của Leicester City thông báo Fofana đã bị gãy xương mác, hay còn gọi là xương bắp chân. Trung vệ người Pháp dự kiến sẽ phải ra ngoài ít nhất một vài tháng để hồi phục, nhưng vẫn phải chờ kết luận cuối cùng của các bác sĩ.
Theo The Sun, không loại trừ khả năng trung vệ người Pháp sẽ phải nghỉ vài tháng. Nếu điều này xảy ra thì đây là tổn thất lớn với Leicester City bởi Fofana là một trong những cầu thủ quan trọng trong đội hình của huấn luyện viên Brendan Rodgers. Chân sút này đã có 38 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Leicester City ở mùa giải trước.
Chấn thương đến với trung vệ người Pháp trong bối cảnh “Bầy cáo” chuẩn bị đối đầu Man City tại Siêu cúp Anh vào cuối tuần này.