Chị Mai Thị Hương, một người bán hoa ở Công viên Lê Văn Tám cho biết, cho đến thời điểm này vẫn chưa thể nói là bán được hay không, bởi lúc người mua nhiều là chiều tối nay và sáng mai (30 Tết), sau khi họ đã dọn dẹp nhà cửa xong. Tuy nhiên, chị và những bạn hàng cũng cảm thấy hơi lo lắng vì đã đến 29 Tết mà hàng còn nhiều, khách vẫn thưa thớt.
Anh Thanh Hoàng, chuyên bán hoa Cúc vàng cho biết: “Hoa Cúc năm nào cũng bán được vì rất nhiều người thích mua, cũng vì quan niệm ngày Tết chưng hoa Cúc sẽ có nhiều tiền, làm ăn phát tài. Trong khi những hàng khác còn ít khách thì hàng của tôi vẫn bán khá, chỉ có 180 ngàn đồng/cặp nên rất dễ bán. Vì chậu nhỏ, dễ chở nên người mua không phải tốn thêm tiền thuê xe”.
Khác với anh Hoàng, chị Lan, cũng bán Cúc, nhưng bán chậu lớn, đến 500 – 700 ngàn/cặp nên khách rất ít. Chị Lan nói: “Mấy năm trước chị bán hoa Cúc nhỏ, nhiều khách mua nhưng ít tiền. Thấy mấy gian hàng gần đó bán Cúc lớn, giá cao, lời nhiều, khách hàng chủ yếu là các công ty nên năm nay tôi thay đổi, trồng cúc lớn, để trong chậu đàng hoàng, bán giá cao hơn. Nhưng không biết sao năm nay ít “công ty” đến mua quá, giờ vẫn còn nhiều, hy vọng chiều tối nay và sáng ai họ ra mua”.
Tuy nhiên, cả chị Hương, anh Hoàng và chị Lan đều khẳng định sẽ không giảm giá nhiều, mặc dù tâm lý có hơi lo lắng, nhưng vẫn quyết bán một giá từ đầu đến cuối để tránh tình trạng bị người mua ép giá vào lúc phải dọn hàng. Chị Lan cho biết thêm: “Đến cuối giờ mà còn hàng, tôi và những người khác sẽ đem ra lề đường bán tiếp”.