Dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng lớn trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam. Để thích nghi với cuộc sống bình thường mới, vợ chồng nhà điêu khắc Nguyên Văn Vũ đã đưa tới một quyết định táo bạo là tổ chức Hội trại điêu khắc trực tuyến. Ý tưởng này cũng được đông đảo nghệ sĩ, các kiến trúc sư hưởng ứng.

"Đây là lần đầu chúng tôi tổ chức với hình thức đặc biệt này nên xác định sẽ làm quy mô nhỏ bởi các nghệ sĩ đa số không thạo về công nghệ. Ngay từ đầu, ban tổ chức phải hướng dẫn từng thành viên từ cách cài room, bật, mở micro, camera... chúng tôi tập dượt cùng nhau rất nhiều lần và hiện giờ các thành viên rất phấn khởi khi tiếp cận được với xu hướng 4.0, cũng như vẫn được giao lưu, cống hiến hết mình cho nghệ thuật, cho cộng đồng. Một minh chứng hùng hồn về tình yêu nghệ thuật vượt qua tất cả các rào cản về không gian, thời gian, công nghệ...", nhà điêu khắc Nguyễn Văn Vũ chia sẻ.

Mặc dù không ít những khó khăn như đường truyền mạng không ổn định, một số nghệ sỹ chưa quen với công nghệ 4.0, hay việc các thành viên phải tự chuẩn bị đất, dụng cụ điêu khắc tại nhà... nhưng hội trại điêu khắc vẫn diễn ra tốt đẹp. Đặc biệt, nhà điêu khắc Nguyễn Văn Vũ cũng dành lời cảm ơn tới người vợ của mình, hoạ sĩ Ngô Quỳnh Liên - người đã luôn đồng hành cùng anh trong suốt quá trình chuẩn bị tổ chức.
"Có lẽ điều tôi xúc động nhất là tình yêu thương, sự sẻ chia cùng nhau vượt qua khó khăn trong đại dịch của các thành viên nhóm cũng như anh em nghệ sĩ, chúng tôi xa mặt nhưng không cách lòng, chúng tôi được nhìn thấy nhau, được chia sẻ về quá trình sáng tác, về những trăn trở muốn thể hiện những hình tượng đẹp trong đại dịch, cùng nhau lan tỏa năng lượng tích cực", hoạ sĩ Ngô Quỳnh Liên chia sẻ.
Đây là lần đầu tiên hội trại điêu khắc đầu tiên được tổ chức bằng hình thức online trực tuyến và các nghệ sĩ thành viên của hội trại không sáng tác tập trung mà ai ở đâu sáng tác ở đấy. Toàn bộ tác phẩm sẽ được triển lãm và dự định đấu giá ủng hộ cho những hoàn cảnh khó khăn của họa sĩ điêu khắc ảnh hưởng do dịch bệnh.