"Nhà báo vẽ" Huỳnh Dũng Nhân: Đi là để trở về

Thanh Hương - Nguyễn Kế Tùng |

Sau nhiều lần trì hoãn vì dịch, triển lãm tranh "Nhà báo vẽ" của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân tại Hà Nội đã thu hút công chúng Thủ đô đến thưởng lãm vào sáng ngày 3.3.  


Đón tuổi 68 đầy đặc biệt ngay trong lễ khai mạc triển lãm tranh “Nhà báo vẽ“, tác giả Huỳnh Dũng Nhân xúc động khi nhận được sự ủng hộ, tình cảm mà bạn bè, đồng nghiệp dành cho mình.
Đón tuổi 68 đầy đặc biệt ngay trong lễ khai mạc triển lãm tranh “Nhà báo vẽ“, tác giả Huỳnh Dũng Nhân xúc động khi nhận được sự ủng hộ, tình cảm mà bạn bè, đồng nghiệp dành cho mình.
Trước ảnh hưởng của dịch bệnh, triển lãm sau nhiều lần trì hoãn diễn ra trong không khí ấm áp. Với tác giả Huỳnh Dũng Nhân, Hà nội là nơi ông lớn lên, học tập niên thiếu và khi quay trở lại với nơi có quá nhiều kỷ niệm thì đang nhớ trong cuộc đời.  Cuộc đời cầm bút, gắn bó với nghề báo nhưng hôm nay cầm cọ triển lãm nho nhỏ, cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Trước ảnh hưởng của dịch bệnh, cuối cùng triển lãm "Nhà báo vẽ" diễn ra trong bầu không khí ấm áp. Với tác giả Huỳnh Dũng Nhân, Hà Nội là nơi ông lớn lên, học tập từ thời niên thiếu và khi quay trở lại với nơi có quá nhiều kỷ niệm thì luôn là dấu mốc đang nhớ trong cuộc đời. 
Cả cuộc đời cầm bút, gắn bó với nghề báo nhưng hôm nay “triển lãm nho nhỏ” - theo cách tác giả Huỳnh Dũng Nhân nói   cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Cả cuộc đời cầm bút, gắn bó với nghề báo nhưng hôm nay “triển lãm nho nhỏ” - theo cách tác giả Huỳnh Dũng Nhân nói - cho thấy tình cảm mà ông gửi gắm thông qua các bức vẽ chân dung của các đồng nghiệp. 
Ngoài tài năng làm báo, làm thơ, viết sách, chúng ta còn được thấy một tài năng khác của anh đó là tài năng hội hoạ
Ngoài tài năng làm báo, làm thơ, viết sách, Huỳnh Dũng Nhân còn cho thấy một tài năng khác của ông đó là tài năng hội hoạ. 
Mặc dù mang trọng bệnh, Huỳnh Dũng Nhân cố gắng vượt lên hoàn cảnh, lựa chọn cách sống tích cực và lạc quan. Đa phần các bức tranh của ông đều có sự tươi vui,
Mặc dù mang trọng bệnh, Huỳnh Dũng Nhân cố gắng vượt lên hoàn cảnh, lựa chọn cách sống tích cực. Đa phần các bức tranh của ông đều có nét tươi vui và đầy lạc quan. 
Nhiều đồng nghiệp, bạn bè thân thiết đã đến chia vui cùng nhà báo Huỳnh Dũng Nhân.
Nhiều đồng nghiệp, bạn bè thân thiết đã đến chia vui cùng nhà báo Huỳnh Dũng Nhân.
Tại lễ khai mạc triển lãm, nhà báo Lê Quốc Minh – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương – Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, tác giả Huỳnh Dũng Nhân là cây bút phóng sự nổi bật trong làng báo Việt Nam hơn 40 năm qua: “Tôi biết anh Huỳnh Dũng Nhân đã rong ruổi khắp các tỉnh thành của Việt Nam và kể lại nhiều câu chuyện, nhiều mảnh đời, nhiều trăn trở xã hội với ngòi bút trữ tình, hóm hỉnh, sâu sắc và thấm đẫm tính nhân văn”.
Tại lễ khai mạc triển lãm, nhà báo Lê Quốc Minh – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương,Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, tác giả Huỳnh Dũng Nhân là cây bút phóng sự nổi bật trong làng báo Việt Nam hơn 40 năm qua. Ông nói: "Tôi biết anh đã rong ruổi khắp các tỉnh thành của Việt Nam và kể lại nhiều câu chuyện, nhiều mảnh đời, nhiều trăn trở xã hội với ngòi bút trữ tình, hóm hỉnh, sâu sắc và thấm đẫm tính nhân văn”.
Còn NSND Hà Bắc
Còn với NSND Hà Bắc, tranh của Huỳnh Dũng Nhân luôn thể hiện một sự an nhiên tự tại, tự tin trong cách vẽ, tự tin trong cách nhìn. Cái hay của nghệ thuật là sự độc đáo, độc bản và tranh của Huỳnh Dũng Nhân đã thành công khi hội tụ tất cả những yếu tố này. Theo đó, NSND Hà Bắc cũng gửi tặng bức tranh do chính tay anh vẽ chân dung nhà báo Huỳnh Dũng Nhân.
Thanh Hương - Nguyễn Kế Tùng
TIN LIÊN QUAN

Vũng Tàu khai mạc triển lãm gốm sứ qua các triều đại dịp Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 29.1, tại Nhà truyền thống Cách mạng TP.Vũng Tàu đã khai mạc triển lãm gốm sứ qua các triều đại của Việt Nam, kết hợp triển lãm ảnh nghệ thuật về thành tựu 30 năm thành lập và phát triển và hình ảnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương.

Chính thức khai mạc triển lãm thơ diễn ca lịch sử “Theo dấu chân Đại tướng”

Thanh Hương |

Sáng ngày 21.12, triển lãm thơ diễn ca lịch sử “Theo dấu chân Đại tướng” chính thức được khai mạc tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội). 

Triển lãm “Sống nguyện ý: Hành trình & những mốc son”

DI PY |

Triển lãm “Sống nguyện ý: Hành trình & những mốc son” hoạt động nhằm khép lại chiến dịch Living Excellence – "Sống nguyện ý" cùng thông điệp mang tính cổ động và khuyến khích mọi người giữ vững tinh thần tích cực để tận hưởng từng khoảnh khắc trong cuộc sống.

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức triển lãm “Theo dấu chân Đại tướng”

An Nhiên |

Lần đầu tiên, một cuộc triển lãm thơ diễn ca lịch sử và nhân vật lịch sử, mang tên “Theo dấu chân Đại tướng”, tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức.

Vũng Tàu khai mạc triển lãm gốm sứ qua các triều đại dịp Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 29.1, tại Nhà truyền thống Cách mạng TP.Vũng Tàu đã khai mạc triển lãm gốm sứ qua các triều đại của Việt Nam, kết hợp triển lãm ảnh nghệ thuật về thành tựu 30 năm thành lập và phát triển và hình ảnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương.

Chính thức khai mạc triển lãm thơ diễn ca lịch sử “Theo dấu chân Đại tướng”

Thanh Hương |

Sáng ngày 21.12, triển lãm thơ diễn ca lịch sử “Theo dấu chân Đại tướng” chính thức được khai mạc tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội). 

Triển lãm “Sống nguyện ý: Hành trình & những mốc son”

DI PY |

Triển lãm “Sống nguyện ý: Hành trình & những mốc son” hoạt động nhằm khép lại chiến dịch Living Excellence – "Sống nguyện ý" cùng thông điệp mang tính cổ động và khuyến khích mọi người giữ vững tinh thần tích cực để tận hưởng từng khoảnh khắc trong cuộc sống.

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức triển lãm “Theo dấu chân Đại tướng”

An Nhiên |

Lần đầu tiên, một cuộc triển lãm thơ diễn ca lịch sử và nhân vật lịch sử, mang tên “Theo dấu chân Đại tướng”, tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức.