“Tuyển tập Thế Hùng 2” do Nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành vào đúng dịp đón tuổi 75 của nghệ sĩ – TS. Mỹ Học Thế Hùng.
Theo đó, tuyển tập được chia làm 7 phần bao gồm 75 bài thơ đã đăng báo, 75 ca khúc đã phát trên VTV, VOV, YouTube, 75 bức tranh, 75 bài phê bình nghệ thuật đã đăng báo, 75 bài báo viết về ông, 75 ảnh tư liệu của Thế Hùng với các văn nghệ sĩ nổi tiếng, đồng nghiệp và bạn bè, 75 bức tranh của thành viên Trung tâm Mỹ thuật Thế Hùng.
Sự thành công và những dấu ấn để lại trong từng lĩnh vực mà mình theo đuổi, nghệ sĩ - TS. Mỹ học Thế Hùng cũng nhận được sự cảm phục từ bạn bè trong giới. Trong đó, họa sĩ Đinh Quang Tỉnh đánh giá rằng, với một ngôn ngữ sắc màu riêng biệt, độc đáo và rất… Thế Hùng, người bạn luôn không trộn lẫn với bất kỳ phong cách của một họa sĩ nào khác.
Dường như Thế Hùng say đắm với hội họa nhiều hơn và cũng có lúc ông sống chậm hơn để suy nghĩ thấu đáo, bày tỏ cảm xúc bằng màu sắc và đường nét trong không gian hội họa.
Được biết, số lượng tranh đồ sộ của nghệ sĩ – TS. Mỹ học Thế Hùng cũng đã lên đến hơn 500 bức với nội dung phong phú và đa dạng như phong cảnh, tĩnh vật, chân dung theo trường phải biểu hiện, ấn tượng, trừu tượng.
Còn nhà sử học Dương Trung Quốc không ngần ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ trước người bạn “đồng tuế”, tài hoa rằng, “Tôi vẫn nói vui, bạn tôi có nhiều “nhà” quá, từ nhà thơ, nhà báo, nhà giáo, nhà nhạc, nhà họa, nhà hùng biện, nhà phê bình nghệ thuật, lại còn là TS. Mỹ học mà nhà nào cũng khá, việc nào cũng giỏi”.
Với nhà thơ Trần Đăng Khoa – Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Thế Hùng đa tài nhưng cái tài không che khuất anh, cũng không che khuất nhau, mà bổ sung cho nhau, góp phần hoàn thiện nhau, cho ta biết một con người phong phú, một ngòi bút đa dạng và luôn biến ảo.
PGS. TS. Nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường lại có cái nhìn khác về Thế Hùng rằng, có lẽ hội họa, thi ca với tư duy mỹ học đầy ắp trong tâm hồn anh, nên âm nhạc của Thế Hùng giàu hình ảnh, anh đã chuyển tải những nét đẹp của quê hương, của tình yêu đôi lứa, của biển, của Hà Nội… đến với chúng ta một cách rất tự nhiên, không ồn ào, không cầu kỳ.
Trước những đam mê và không ngại bỏ công sức để thực hiện cuốn tuyển tập đồ sộ và đầy tâm huyết này, nghệ sĩ – TS. Mỹ học Thế Hùng chỉ khiêm tốn nói rằng, “Tôi cứ âm thầm sáng tạo. Công chúng, bạn bè sẽ giám định, nghiệm thu”.
Nghệ sĩ Thế Hùng sinh ra trong một gia đình giáo chức. Cụ thân sinh ra ông là Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Học viện Tài chính. Năm 7 tuổi, Thế Hùng theo cha ra Hà Nội, đất Thăng Long đã nuôi dưỡng, bồi đắp tâm hồn, trí tuệ, tài năng, nhân cách cho một nghệ sĩ tương lai.
Thế Hùng đi học vẽ, học nhạc, học đàn, học khiêu vũ cổ điển và học qua 3 trường Đại học: Mỹ thuật Công nghiệp, Học viện Báo chí – Tuyên truyền và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn… Cử nhân Thế Hùng bỏ qua Thạc sĩ làm thẳng Tiến sĩ Mỹ học và đỗ thủ khoa, được giữ lại trường làm cán bộ giảng dạy.
Với vốn kiến thức phong phú, nền tảng về văn học, hội họa, âm nhạc, sự hòa quyện liên thẩm mỹ là thế mạnh mà không phải thầy dạy Mỹ học nào cũng có. Ông trang bị cho mình một phông văn hóa rộng và đa dạng nghệ thuật cộng với tố chắt của một nhà sư phạm dày dặn kinh nghiệm...