Khách đến đây để thưởng thức món ăn ngon miệng, vừa là để chia sẻ với 2 bà lão đã ở tuổi U70.
Nhìn bảng hiệu và cách bày trí đơn giản của quán, dễ nhận ra là chủ nhân của quán không muốn quảng bá, mời gọi khách hàng. Bà Bùi Thị Vững (63 tuổi), một trong 2 người chủ quán, đồng thời cũng phục vụ khách, chia sẻ: "Chúng tôi không muốn quảng bá, không muốn khách đông hơn, vì chúng tôi chỉ 2 người già, sợ phục vụ không nổi".
Còn bà Lâm Thị Hơn (69 tuổi) cho biết, bà và bà Vững sống độc thân, là bạn bè thân thiết nhau từ thời trẻ. Do hợp tính nên rủ nhau mở quán bán hủ tiếu và gắn bó với nghề suốt hơn 40 năm qua.

Hủ tiếu của 2 bà hơi khác lạ với món hủ tiếu ở các quán khác vì có thêm con tôm, vài con nghêu, miếng nhỏ mực cùng ít rau nhút. Đồng thời có thêm đĩa rau luộc kèm theo, khách ăn thoải mái.
Hai bà cho biết, vì đã quen với công việc mấy chục năm qua nên nay dù đã già vẫn tự mình bán hủ tiếu mà không nhờ người giúp việc, phục vụ quán. Theo phân công, bà Vũng đi chợ, nấu hủ tiếu và đứng bán. Còn bà Hơn lặt rau, dọn rửa, bưng bê… Nhiều khách quen đến ăn tự bưng bê và thu dọn bàn để chia sẻ với 2 bà chủ quán.

Cứ thế, từ sáng sớm tới tối mịt 2 người phụ nữ U70 quần quật với nghề bán hủ tiếu. Họ làm lụng vất vả chủ yếu vì thói quen, lấy công việc làm niềm vui. Hai bà cho biết, nhìn khách ăn ngon đó chính là hạnh phúc của mình, chứ không phải là lãi nhiều hay ít.
