Ngày 24.1 (30 Tết), tại khu dân cư An Phú, thuộc phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương không còn đông đúc như ngày thường, hầu hết người lao động ngoại tỉnh đã về quê đón tết cùng gia đình.

Riêng dãy nhà trọ đặc biệt nằm trên đường X3 (khu phố 3, phường An Phú) trở nên rộn ràng hơn những ngày bình thường.
Tại đây, có 10 phòng trọ nhưng có đến 6 phòng ở lại Bình Dương đón Tết. Ở đây chủ yếu là những gia đình công nhân lao động trẻ quê ở miền Trung.
Dãy trọ này trở nên đông vui hơn khi tất cả mọi người đã tạm gác công việc mưu sinh để trở về chuẩn bị cùng nhau đón một Tết xa quê.
Anh Bùi Ngọc Anh (43 tuổi, quê Thanh Hóa) cho biết, gia đình có 4 người nếu đi lại dịp Tết thì chi phí rất cao nên ở Bình Dương lại đón Tết. "Dù rất nhớ quê, muốn về với quê hương gia đình nhưng điều kiện kinh tế còn khó khăn. Rất may dãy trọ ở lại đông nên không khí cũng rộn ràng"- anh Ngọc Anh chia sẻ.
Anh Nguyễn Thọ Hòa (36 tuổi, quê Nghệ An) chia sẻ: "Xóm trọ này chủ yếu là người miền Trung. Đã 6 năm, gia đình mình chưa về quê ngày Tết. Không khí ở đây thì không bằng ở quê nhưng vẫn vui. Năm nay ở đây có tới 6 gia đình ở lại. Để có cái Tết đầm ấm và tạo kỷ niệm cho các cháu, phòng trọ ở đây chung nhau làm thịt lợn, gói bánh chưng và cùng nhau ăn uống, ca hát".
"Vui nhất vẫn là nồi bánh chưng, người góp gạo, người góp lá, người góp thịt. Sau đó cùng nhau ngồi gói bánh và nấu bánh. Ngày tết phải có bánh chưng thì mới giữ được không khí và hương vị Tết cổ truyền" - anh Hòa nói.
