“Hát cho ngày mai” với sự dẫn dắt của MC Quyền Linh là chương trình tôn vinh các lực lượng tuyến đầu chống dịch và là “cầu nối” giúp họ dùng chính giọng ca của mình để tiếp tục lan tỏa yêu thương đến với những hoàn cảnh khó khăn, những nạn nhân của COVID-19.
Chính vì ý nghĩa nhân văn đó, nhiều gương mặt đã từng gây sốt cộng đồng mạng với hành động vô cùng ý nghĩa, thiết thực khi tham gia vào công tác chống dịch cũng đăng ký tham gia.
Trong đó có bác sĩ Đặng Minh Hiệu (Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM) người đã từng gây chú ý với nụ cười rạng rỡ khi cạo trọc đầu trước lúc lên đường viện trợ y tế cho tâm dịch Bắc Giang.
Nói về quyết định của mình, bác sĩ Đặng Minh Hiệu từng chia sẻ: “Ngày ngày theo dõi tin tức từ tâm dịch, thấu hiểu được sự phức tạp của đợt dịch lần này, niềm khao khát được góp sức cùng các đồng nghiệp nơi tuyến đầu trong tôi ngày một lớn.
Chỉ mong đến ngày có lệnh điều động để bản thân có thể thực hiện được lý tưởng của tuổi trẻ, được cống hiến hết mình cho cuộc chiến chống đại dịch, sớm trả lại cuộc sống bình yên cho dân mình”.
Cũng từng gây chú ý trên mạng xã hội với một quyết định táo bạo, tình nguyện viên (TNV) Hà Ngọc Trường đã quyết định tham gia chương trình với mong muốn được góp một chút công sức của mình để xoa dịu đi nỗi đau của những nạn nhân COVID-19.
Bản thân anh cũng là F0 và từng rơi vào nguy kịch phải chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực ICU. Được đội ngũ y bác sĩ chăm sóc tận tình, anh đã bình phục nhưng bệnh tình của mẹ anh lại trở nặng và không qua khỏi.
Sau khi hết bệnh, Ngọc Trường không xuất viện ngay mà xin được ở lại bệnh viện để giúp đỡ chăm sóc các bệnh nhân. Lúc đầu, anh dọn dẹp vệ sinh, giúp bệnh nhân lớn tuổi ăn uống, gội đầu thậm chí thay tã, lau người cho những bệnh nhân trở nặng.
Hay thí sinh Nguyễn Ngọc Bảo là một người tạo mẫu tóc đã tham gia vào đội ngũ TNV tuyến đầu, trực tiếp chăm sóc, cắt tóc cho nhiều bệnh nhân F0 và y bác sĩ tại nhiều bệnh viện dã chiến khác nhau.
Ngọc Bảo chia sẻ, từ khi dịch bệnh hoành hành anh đã nung nấu trong lòng một quyết định sẽ làm một điều gì đó có ích cho cộng đồng. “Khi cắt tóc cho các y bác sĩ tại bệnh viện dã chiến, không khí căng thẳng bao trùm khiến bản thân tôi cũng thấy căng theo và có chút sợ hãi. Nhiều khi tôi cũng thấy áp lực và bế tắc nhưng những thứ đó không thể nào đánh gục được ý chí bên trong của tôi”, anh cho hay.