Trộm cắp khiến người dân bất an
Một buổi tối giữa tháng 3, chúng tôi đến phòng trọ của một người bạn trên đường DHT 27, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 để thăm bạn. Vừa dừng xe thì người bạn dặn phải khóa cổ, nếu được thì khóa luôn thắng đĩa để an toàn.
Thấy chúng tôi thắc mắc rằng làm gì mà phải khóa kỹ ghê vậy vì dãy trọ nằm gần đường, lại đông người sinh sống, thì người bạn cho hay ở đây mấy người bị mất xe rồi nên phải hết sức cẩn thận kẻo mất của lúc nào không hay.
Kể lại lần bị mất chiếc Sirius mà mẹ mình tích cóp mua gửi cho con gái đi học, chị Th (quê Tây Ninh, sinh viên một trường cao đẳng gần đó) nói ở đây có mấy nhóm thanh thiếu niên rất manh động. Khoảng cuối năm ngoái, sau khi đi học về, Th. dựng xe ở hành lang, qua phòng bạn chơi chừng vài phút thì chiếc xe không cánh mà bay.

Xem lại camera, Th. và mọi người thấy nhóm thanh niên đột nhập vào dãy trọ rồi dùng đoản phá khóa chiếc xe trong chớp mắt trước khi dắt chiếc xe ra ngoài. Tất nhiên, chúng bịt khẩu trang để tránh bị nhận dạng.
Th. cho biết, trước khi mình bị mất xe thì một người sống gần đó cũng bị một nhóm thanh thiếu niên lấy trộm xe máy nên đuổi theo. Được một đoạn thì thấy có một tên rút dao ra, hoảng quá nên lại chạy vào phòng vì sợ chúng tấn công.
Hay cách đây chừng 2 tuần, một người bạn tên T. của chúng tôi cho hay về việc mình bị mất một chiếc xe máy hiệu AirBlade ở Gò Vấp. Đáng nói là trước khi bị mất xe chừng 3 ngày, chiếc camera an ninh trước căn nhà trên đường Lê Văn Thọ – nơi nạn nhân ở - đã bị ai đó lấy đi mất. “Sau khi mất xe, mình có trình báo cho công an phường nhưng đến giờ vẫn chưa có thông tin mới gì về chiếc xe đó” – T nói.
Công an, “hiệp sĩ” liên tiếp bắt cướp giật
Theo thống kê mới nhất của Công an TPHCM từ ngày 8 đến ngày 14.3 vừa qua, CATP đã điều tra khám phá 52 vụ phạm pháp hình sự, bắt 65 tên. Trong đó, có nhiều vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại các quận huyện vùng ven.
Cụ thể, lúc 18h30 ngày 11.3, tại trước địa chỉ số 609 đường Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, chị Nguyễn Ngọc P (sinh năm 1965, ngụ huyện Bình Chánh) đang điều khiển xe mô tô Vision thì bị đối tượng Hồ Dũng (sinh năm 1995, ngụ huyện Bình Chánh) điều khiển xe mô tô áp sát, giật giỏ xách của chị P đeo ở trước ngực (bên trong có 4 ĐTDĐ và 6.610.000 đồng).
Lúc này, Tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam tuần tra phát hiện, bắt được tên Dũng cùng phương tiện, tang vật và bàn giao cho Công an phường Bình Trị Đông B lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.
Theo anh Trần Văn Hoàng – Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm đường phố Tân Bình - hiện nay nạn trộm cắp, cướp giật diễn ra khá nhiều, nhất là ở các quận huyện vùng ven. Trong 3 ngày 13,14,15.3 vừa rồi, đội của anh đã bắt được 3 vụ cướp giật ở Tân Bình, Tân Phú và quận 11.

Không chỉ ra tay chớp nhoáng, các đối tượng này còn rất manh động, sẵn sàng chống trả lại người truy đuổi. Ngoài vam phá khóa xe máy và các “đồ nghề”, chúng thường mang theo dao và bình xịt hơi cay để tấn công những ai có ý định tiếp cận chúng sau khi “ăn hàng”.
Theo anh Trần Văn Hoàng - Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm đường phố Tân Bình - thủ đoạn của chúng thường là đeo bám theo phụ nữ, các cô gái trẻ trên đường, đợi họ sơ hở như lúc dừng xe nghe điện thoại, bước ra khỏi cửa hàng… thì ra tay giật điện thoại, dây chuyền hay túi xách. Cá biệt, chúng còn lừa cả nhân viên bảo vệ để lấy xe máy đắt tiền để trước các cửa hàng, siêu thị nên người dân phải hết sức cảnh giác trong những tình huống này.