Hội đồng thành phố Christchurch gần đây đã gửi cho Channell một lá thư nói rằng các dịch vụ của ông sẽ không còn cần thiết nữa và sự hiện diện của ông không phù hợp với thông điệp du lịch mới của thành phố, The Guardian cho hay.
Phát ngôn viên hội đồng thành phố Lynn McClelland nhấn mạnh, Channell sẽ "mãi mãi là một phần lịch sử của Christchurch".
Channell được trả 16.000 đô la New Zealand (khoảng 11.290 USD) mỗi năm và khoảng 368.000 đô la New Zealand (260.000 USD) trong 23 năm - để đảm nhận các hoạt động phép thuật và các dịch vụ tương tự như phù thuỷ.
Sinh ra ở London, Anh, Channell bắt đầu xuất hiện tại Quảng trường Nhà thờ của thành phố Christchurch vào năm 1974. Sự hiện diện của Channell ngày càng nổi tiếng hơn khi New Zealand là nơi quay bộ phim "Chúa tể của những chiếc nhẫn".
Trang web của thành phố cho biết, Christchurch là thành phố duy nhất trên thế giới có phù thủy riêng kể từ năm 1982. Cùng năm này, Hiệp hội Giám đốc Phòng trưng bày Nghệ thuật New Zealand đã gọi Channell là "một tác phẩm nghệ thuật sống".