Tâm huyết nâng tầm giá trị sen của chàng dược sĩ trẻ

An Nhiên |

Là một dược sĩ, anh Khánh Huy đã bỏ công việc tại một công ty dược lớn với mức lương cao để về quê làm ra loại trà hảo hạng từ lá sen, hoa sen.

Xuất hiện trong tập mới nhất của "Nông dân xin chào", anh Ngô Khánh Huy tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp có nhiều chia sẻ thú vị khi quyết tâm nâng tầm các sản phẩm từ sen.

Cơ duyên đến với anh trong một dịp tình cờ đi hội chợ nông nghiệp lớn ở nước ngoài. Lần này, anh Huy thấy được các sản phẩm của Nhật Bản làm thủ công, trong đó có nhiều loại trà làm từ lá sen. Lúc này anh suy nghĩ, tại sao quê hương mình trồng nhiều sen như vậy nhưng lại không làm được những sản phẩm đặc biệt mang tính địa phương.

Với ý tưởng đó, anh Huy đã ấp ủ làm trà từ lá sen, trà từ hoa sen trong 2-3 năm. Và vào năm 2016, chàng trai quê Đồng Tháp đã chính thức bỏ việc về quê bắt tay vào thực hiện ước mơ của mình.

Với kiến thức về dược, anh đã nhờ một số thầy, cô và đồng nghiệp trong ngành dược, bạn bè trong ngành chế biến trà góp ý để sản phẩm của mình hoàn thiện hơn. Sau một thời gian dài nghiên cứu, sản phẩm trà lá sen mang tên Hà Diệp Liên của anh ngày càng được hoàn thiện cả về chất lượng bên trong và mẫu mã bao bì bên ngoài nên tạo được lòng tin cho khách hàng.

Sản phẩm trà lá sen cũng đã khẳng định được thương hiệu riêng. Tiếp nối thành công đó, để khai thác hết những giá trị từ cây sen, anh Ngô Khánh Huy còn nghiên cứu, chế biến nhiều sản phẩm khác như: Trà hoa sen, tim sen, thực phẩm chức năng từ sen… và đến nay dược sĩ này cho ra đời gần 20 sản phẩm chế biến từ cây sen. Hiện tại anh đang nghiên cứu sản phẩm làm từ tơ sen.

Sau gần 4 năm khởi nghiệp với nhiều sản phẩm từ sen, chàng trai này đã góp phần nâng giá trị và tạo đầu ra ổn định cho cây sen Đồng Tháp.

Trong các sản phẩm do Ngô Khánh Huy đang làm đã có trà hoa sen và trà lá sen là sản phẩm OCOP. Hiện các sản phẩm làm từ cây sen của anh đã được phân phối gần 40 tỉnh, thành phố trên cả nước và xuất khẩu sang nhiều nước.

“Tôi ao ước sắp tới sẽ tái hiện lại một làng quê Nam Bộ có tất cả những gì của Nam Bộ bao gồm các công cụ ngày xưa, con trâu... tôi sẽ sưu tập lại, mở cửa cho khách du lịch tham quan” - anh Huy chia sẻ.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

53% giới trẻ Hàn Quốc ở độ tuổi 20 không muốn kết hôn, sinh con

An Nhiên |

Hơn một nửa số người Hàn Quốc ở độ tuổi 20 chọn cách không muốn kết hôn, sinh con.

Nông dân trẻ kiếm tiền tỉ nhờ nuôi trùn quế

An Nhiên |

"Nông dân xin chào" vừa mang đến câu chuyện của nông dân Nguyễn Văn Sang tại Củ Chi (Giám đốc CTCP Trùn quế Củ Chi) với diện tích nuôi trùn quế hơn 1000m2, thu về hàng tỉ đồng mỗi năm.

Mất tiền tỉ, chàng thạc sĩ kinh tế “trở mình” nhờ kiên trì trồng sâm

An Nhiên |

Khởi nghiệp lần đầu tiên bị thất bại, mất trắng 2 tỉ đồng, thạc sĩ kinh tế Trần Đức An đã vực dậy, ngược đường trở lại vạch xuất phát để đưa sản phẩm sâm Ngọc Linh có “chỗ đứng” trên thế giới.

Chàng trai mù màu đam mê tạo nên những chiếc túi xách độc đáo

An Nhiên |

Với niềm đam mê búp bê và thời trang, chàng trai 33 tuổi mắc bệnh mù màu bẩm sinh vẫn quyết tâm tạo nên những chiếc túi xách độc đáo, rực rỡ.

53% giới trẻ Hàn Quốc ở độ tuổi 20 không muốn kết hôn, sinh con

An Nhiên |

Hơn một nửa số người Hàn Quốc ở độ tuổi 20 chọn cách không muốn kết hôn, sinh con.

Nông dân trẻ kiếm tiền tỉ nhờ nuôi trùn quế

An Nhiên |

"Nông dân xin chào" vừa mang đến câu chuyện của nông dân Nguyễn Văn Sang tại Củ Chi (Giám đốc CTCP Trùn quế Củ Chi) với diện tích nuôi trùn quế hơn 1000m2, thu về hàng tỉ đồng mỗi năm.

Mất tiền tỉ, chàng thạc sĩ kinh tế “trở mình” nhờ kiên trì trồng sâm

An Nhiên |

Khởi nghiệp lần đầu tiên bị thất bại, mất trắng 2 tỉ đồng, thạc sĩ kinh tế Trần Đức An đã vực dậy, ngược đường trở lại vạch xuất phát để đưa sản phẩm sâm Ngọc Linh có “chỗ đứng” trên thế giới.

Chàng trai mù màu đam mê tạo nên những chiếc túi xách độc đáo

An Nhiên |

Với niềm đam mê búp bê và thời trang, chàng trai 33 tuổi mắc bệnh mù màu bẩm sinh vẫn quyết tâm tạo nên những chiếc túi xách độc đáo, rực rỡ.