Dạo quanh một vòng các công viên lớn nhỏ trên địa bàn TPHCM, không khó để thấy ở nhiều nơi, hàng loạt xe rác đầy ắp chất thành đống. Nhiều nơi bao rác được xếp đầy trong các thùng chứa, một số khác nằm lăn lóc khắp lề đường, góc phố, choáng luôn cả vỉa hè dành cho người đi bộ
Theo ghi nhận của PV khi có mặt tại công viên Cửu Long, ngay phía trước chợ Kim Biên (quận 5), dù chỉ là công viên nhỏ nhưng do gần chợ, cửa hàng buôn bán và là nơi nhiều người vô gia cư, ăn xin thường xuyên tụ tập. Cũng tại đây hàng loạt xe rác tập kết khiến cả đoạn đường trước chợ bốc mùi khó chịu. Nước từ các xe rác chảy ra lâu ngày khiến mùi hôi ám cả mặt đường.
Bất kể ngày hay đêm, khu vực này trở thành điểm đen vứt rác thải đủ loại như bàn ghế salon cũ, thùng carton, thùng xốp, các loại rác thải sinh hoạt…
Ngày này qua ngày khác, người đi đường, người dân tại đây càng khốn khổ vì phải sống chung với rác thải. Anh Quốc Chiến, quận 10 cho biết: “Tôi ngày nào cũng đi qua con đường này, có thể nói đây là công viên dơ nhất thành phố vì rác và mùi hôi thối tồn tại quanh năm”.
Khu vực Chợ Lớn, quận 5 là một trong những địa điểm nổi tiếng của thành phố, nơi có nhiều du khách tới tham quan mỗi ngày. Nhưng với những cảnh ô nhiễm như trên thì đây sẽ là điểm "đen" du lịch khiến du khách một đi không trở lại.