Lần đầu tiên đến với chương trình "Ẩm Thực Kỳ Thú", Cát Tường yêu cầu được dẫn đi ăn ngon mới có sức để nấu nướng. Để chiều lòng cô, Tiết Cương đã dẫn hai người bạn đồng hành của mình tới quán bánh tằm cay – đặc sản Cà Mau.
Khi ghé tới Cà Mau, chắc chắn bạn phải nếm thử món bánh tằm cay ăn kèm gà, vịt hoặc xíu mại. Điểm đặc biệt nhất của món này chính là nước sốt sền sệt, đỏ nâu đẹp mắt, thơm đượm mùi cà ri. Quán bánh tằm còn đặc biệt làm đủ các mức độ từ cay vừa đến cay nồng phục vụ đủ khẩu vị của khách hàng.
Cả 3 nghệ sĩ rất hào hứng và dành nhiều lời khen cho món ăn này. Theo lời kể của chủ quán, để có được hương vị hấp dẫn như ngày hôm nay, hai vợ chồng chị đã kiên nhẫn, tỉ mỉ lắng nghe góp ý của khách hàng và không ngại thử các công thức gia giảm nêm nếm mới cho món ăn.
Sau khi tạm “ấm bụng”, Tiết Cương lại dẫn cả nhóm tới đầm Thị Tường – một địa điểm nổi tiếng của Cà Mau. Ở đây, họ được người dân bản địa hướng dẫn cách quăng lưới đánh cá.
Người đầu tiên hồ hởi xin được thử sức là MC Mạc Văn Khoa. Mặc dù đã được chủ thuyền hướng dẫn tỉ mỉ chi tiết cách cầm lưới và quăng thế nào nhưng anh chàng vẫn không thành công. Nếu như người dân chuyên nghiệp quăng lưới xa, rộng và tạo thành hình tròn thì Mạc Văn Khoa chỉ có thể thả lưới ở phạm vi… sát thuyền. Đó cũng là lý do mà anh chàng không thu được chiến lợi phẩm nào.
Với Cát Tường, mặc dù là người phụ nữ duy nhất trong đoàn nhưng cô vô cùng mạnh mẽ và quyết tâm. Khi nữ diễn viên quăng lưới, cả Tiết Cương và Mạc Văn Khoa phải cố gắng giữ chặt lấy chân cô đề phòng Cát Tường… rớt xuống nước. Tuy vậy, cô may mắn hơn Mạc Văn Khoa khi thu về thành quả là một con cá ngáp.
"Ẩm Thực Kỳ Thú" tập 47 sẽ phát sóng lúc 15h ngày 6.12 trên kênh VTV3.