“Bản sao Lý Hải” mở màn với phần trình diễn đầy sâu lắng và tình cảm qua bài "Anh mới chính là người em yêu". Giọng ca da diết, trầm buồn của Chấn Hải đã thuyết phục cả 3 vị giám khảo, khiến họ phải khen ngợi hết lời.
Đây là tiết mục mà Trấn Thành mong đợi nhất. Từng bị nhận xét rằng không có màu sắc riêng, Chấn Hải đã tìm đến chương trình để chứng tỏ “giống thần tượng” là một kỹ năng, nuôi dưỡng tình yêu đối với thần tượng.


Tiếp đến, Hoàng Kim Yến gửi đến giám khảo bài hát có tiết tấu vui tươi, trẻ trung "Mười ngón tay tình yêu" của ca sĩ Như Quỳnh. Nếu ở phần trình diễn trước, “bản sao Như Quỳnh” đã không làm tốt vì lo lắng cho mẹ đang bị bệnh thì lần này, Hoàng Kim Yến đã trở lại với thần sắc rạng rỡ hơn.
“Bản sao Ưng Hoàng Phúc” toả sáng với tiết mục nhạc ngoại, lời Việt "Cô đơn một vì sao". Ngay từ câu hát đầu tiên, Nhật Quân đã khiến ban giám khảo thích thú. Không những thế, Minh Tuyết và Hoàng Nhật Nam “tố” Trấn Thành liên tục nhảy múa “như siêu nhân gao” làm mình phân tâm.
Theo dõi "Ca sĩ thần tượng" tập 15, khán giả ấn tượng với tiết mục kết hợp đặc sắc của 2 “bản sao Khánh Ly”. Tuần này, 2 “bản sao Thái Thanh” lại tiếp tục chiêu đãi khán giả bằng cuộc song đấu “nổi da gà”. Nếu Bình Nguyên mặc áo dài e ấp, kiều diễm hát "Nụ tầm xuân" thì Khánh Hoà khoe giọng ca da diết về thời kỳ kháng chiến ở "Áo anh sứt chỉ đường tà".
Bình Nguyên chia sẻ anh rất hạnh phúc khi khoác lên mình tà áo dài và hoá thân thành thần tượng. Điều này cũng khiến Trấn Thành và Minh Tuyết phấn khởi. Từng cách nhả chữ, đóng, mở âm hay cử chỉ, điệu bộ nâng niu tấm khăn choàng lụa đặc trưng của danh ca Thái Thanh được Bình Nguyên “nhái” lại chính xác.
10 thí sinh của đêm thi "Hoá thân" đã hoàn thành xuất sắc phần trình diễn của mình. Kết thúc, Trấn Thành đai diện cho ban giám khảo công bố Top 7 thí sinh vào vòng Bán kết gồm: Chấn Hải, Nhật Quân, Bình Nguyên, Văn Sĩ, Khánh Trần Rio và 2 thí sinh lớn tuổi Kim Lan, Minh Tâm.
Tập 17 "Ca sĩ thần tượng", lên sóng vào lúc 21h ngày 10.7 trên kênh THVL1.