Bóng hồng duy nhất đêm nay – ca sĩ Lương Minh Trang – cái tên nằm lòng của thế hệ 9x với các bài hit như: "Tan", "Không thể không thấy nhớ", "Mưa nắng tình yêu",…
Sau 6 năm không hoạt động nghệ thuật, Lương Minh Trang lần đầu xuất hiện tại sân khấu "Lạ Lắm À Nha" với vẻ ngoài đầy quyến rũ và xinh đẹp. Cô lựa chọn ca khúc mới trong lần tái xuất này của mình, một sáng tác của nhạc sĩ Dickson Nguyễn có tên “Tàn nhẫn”.
Người song ca với Lương Minh Trang lần này là Phạm Lịch – một dancer tài năng với chất giọng khá ấn tượng. Tuy nhiên, có lẽ vì khá lâu không hoạt động nghệ thuật nên dù được các đàn anh bên dưới hỗ trợ hết sức nhiệt tình, giọng ca “Tan” vẫn không đoán ra được cô vũ công xinh đẹp.


Một người đàn anh khác cũng có mặt trong tập này là ca sĩ Phan Đình Tùng – cựu thành viên nhóm nhạc MTV. Đối với công chúng yêu nhạc, Phan Đình Tùng là một trong những người sở hữu chất giọng đặc biệt cùng phong cách biểu diễn độc đáo được nhiều khán giả ưa thích.
Đây là lần thứ hai Phan Đình Tùng tham gia "Lạ Lắm À Nha", lần trước anh đã để Hồ Việt Trung nhận ra bởi chất giọng quá quen thuộc của mình.
Lần này tham gia ở vị trí người chơi, giọng ca “Cạm bẫy tình yêu” lại tiếp tục bị đánh lừa bởi người em thân thiết chung nhóm. Mặc dù lúc đầu có chút ngờ vực về giọng ca của Thiên Vương nhưng nam ca sĩ đã nhanh chóng loại bỏ vì chưa bao giờ thấy đàn em hát bolero. Hóa ra đây là lần đầu tiên Thiên Vương thử sức với dòng nhạc này chỉ để quyết tâm “đánh lừa” đàn anh. Dẫu sao cả hai đã có màn song ca hết sức ngọt ngào và tình cảm ca khúc “Người đi ngoài phố”, mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

“Thí sinh” cuối cùng gọi tên Khương Ngọc – chàng nghệ sĩ đa tài của showbiz Việt, đảm nhận nhiều vai trò khác nhau, từ diễn viên, ca sĩ, MC, nhạc sĩ, đạo diễn. Là khách mời đã trải nghiệm cả hai vai trò người chơi và nhân vật bí ẩn, không quá bất ngờ khi anh là người chơi duy nhất trong tập này đoán trúng nhân vật bí ẩn, chính là ca sĩ Thảo Trang.