Mở đầu trích đoạn phim hé lộ cuộc sống sang chảnh của nhân vật Lý Linh (Kaity Nguyễn), cô xuất hiện trong những bối cảnh sang trọng bậc nhất.
Không chỉ nơi làm việc, Lý Linh cũng có cuộc sống xa hoa trong căn hộ cao cấp nằm trên đỉnh thành phố có giá trị lên tới 5 triệu USD.
Siêu xe hay những đồ dùng hàng hiệu như thỏi son khảm vàng phiên bản giới hạn hay chiếc túi hiệu phiên bản giới hạn chỉ vài người trên thế giới sở hữu cũng là một trong những thú vui xa hoa của cô tiểu thư nhà họ Lý khi sống tại Sài Gòn.



Bên cạnh đó, những tuyên ngôn đậm đặc chất nữ quyền và đầy tham vọng của tiểu thư 25 tuổi của nhà họ Lý cũng được hé lộ: “Tiền bạc càng nhiều càng vô nghĩa. Chỉ có quyền lực mới là mục đích tối thượng của cuộc đời này!”.
Chính vì cuộc sống đã thừa mứa của cải và danh vọng, Lý Linh cũng như những người sống trong giới thượng lưu bắt đầu khát khao đến những thứ cao hơn, đó là “quyền lực”.
Lý Linh khẳng định rằng: “Tôi là Lý Linh! Tôi sinh ra là để trở thành Phượng Hoàng!”.
Đặc biệt, màn đối đáp sắc sảo với cánh đàn ông toàn bằng tiếng Anh đã cho thấy một Kaity Nguyễn thật khác.
Bên cạnh khả năng thoại bằng tiếng Anh cực chuẩn, cô còn thể hiện được phong thái quyền lực và bản lĩnh đỉnh cao, đầy chất nữ quyền của nhân vật.