“Miracle” (tạm dịch: Phép màu) là một bộ phim được thực hiện dựa trên một câu chuyện có thật.
Lấy bối cảnh vào năm 1986, phim kể về câu chuyện của thần đồng toán học Jun Kyung (Park Jung Min) - người sống ở vùng nông thôn của tỉnh Bắc Gyeongsang cùng với cha mình - kỹ sư tận tụy Tae Yoon (Lee Sung Min) và chị gái Bo Kyung (Lee Soo Kyung).
Với sự giúp đỡ của cô bạn Ra Hee (YoonA) - người được gọi là nàng thơ, Jun Kyung và Bo Kyung sẽ cùng nhau giúp người dân thị trấn xây dựng một trạm dừng xe lửa.
Trong loạt ảnh đầu tiên, phim hé lộ về tạo hình nhân vật của nhân vật Jun Kyung và Ra Hee. Cả hai cho thấy phản ứng hóa học ăn ý khi cố gắng không ngừng để đưa một trạm dừng xe lửa đến ngôi làng của mình.

Trong “Miracle”, Park Jung Min đảm nhận vai nam chính. Sao nam được kỳ vọng sẽ tạo nên một Jun Kyung chân thực trên màn ảnh, người có mục tiêu sống duy nhất là mang một trạm dừng xe lửa về làng của mình, đã gửi bức thư thứ 54 đến Nhà Xanh.
Trong khi đó, YoonA với những sự tiến bộ trong các tác phẩm gần đây của mình được chọn vào vai nữ chính trong phim.
Với khả năng biến hóa của mình, Ra Hee được cho là sẽ không làm khó thành viên SNSD trong lần tái xuất tới đây.
“Miracle” dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào tháng 6 tới.