Nhật ký tự do của tôi
Trải qua 12 tập phát sóng, “Nhật ký tự do của tôi” ngày càng nhận được sự yêu thích của khán giả thông qua câu chuyện của 4 nhân vật chính trong phim - Yeom Ki Jung (Lee El), Yeom Chang Hee (Lee Min Ki), Yeom Mi Jung (Kim Ji Won) và Mr Gu (Son Seok Gu).
Họ là những con người mong muốn được tự do, được "giải phóng" khỏi cuộc sống bị tắc nghẽn ở Sanpo, đến mức Mi Jung nhiều lần phải cảm thán: "Tôi muốn tự do. Tôi muốn được giải phóng. Tôi không biết mình bị mắc kẹt ở đâu nhưng tôi thấy mình bị mắc kẹt. Không có gì trong cuộc sống khiến tôi thấy thoải mái. Tôi cảm thấy tù túng và ngột ngạt. Tôi muốn được tự do".
Không chỉ là những thước phim thật đẹp ở vùng quê Sanpo, chuyện phim tưởng chừng như tẻ nhạt và nhàm chán, thực tế lại lôi cuốn đến lạ dù cho chỉ xoay quanh việc các nhân vật đi làm từ Seoul và trở về nhà sau mỗi ngày.
Blues nơi đảo xanh
“Our Blues” (Blues nơi đảo xanh) là phim "chữa lành" đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả bởi những lát cắt thú vị xoay quanh các nhân vật.
Đó là câu chuyện của cặp đôi tình đầu - chủ hàng cá Jung Eun Hee (Lee Jung Eun) và giám đốc ngân hàng Choi Han Soo (Cha Seung Won).
Là chuyện tình yêu tưởng chừng như khó thành của cô thợ lặn Lee Young Ok (Han Ji Min) và thuyền trưởng Park Jung Joon (Kim Woo Bin).
Là chuyện hai ông bố đơn thân Jung In Kwon (Park Ji Hwan) và Bang Ho Shik (Choi Young Joon) nỗ lực hòa hợp khi hai con của mình - Jung Hyun (Bae Hyun Sung) và Bang Young Joo (Noh Yoon Seo) có con đầu lòng ở tuổi vị thành niên.

Là "ông chú cục súc" Lee Dong Suk (Lee Byung Hun) - người chỉ biết dành tình cảm cho bà mẹ bị trầm cảm và mới ly hôn Min Sun Ah (Shin Min Ah).
Trong tập phát sóng gần nhất, phim xoay quanh câu chuyện tình bạn của Go Mi Ran (Uhm Jung Hwa) và Jung Eun Hee (Lee Jung Eun). Mỗi một câu chuyện, người xem như bắt gặp bản thân mình trong những lát cắt nhỏ, thú vị.
Hẹn hò chốn công sở
Là tác phẩm gây bão trong suốt thời gian lên sóng, “Hẹn hò chốn công sở” là phim hài tình cảm xoay quanh cặp đôi Shin Ha Ri (Kim Sejeong) - Kang Tae Mu (Ahn Hyo Seop) và Cha Sung Hoon (Kim Min Kyu) - Jin Young Seo (Seol In Ah).
Nội dung không mới khi xoay quanh chuyện tình cảm của cặp "tổng tài - lọ lem", từ oan gia trở thành người yêu, nhưng cách khai thác thú vị cùng diễn xuất ăn ý của dàn diễn viên khiến tác phẩm tạo nên sức hút.
Tuổi 25, Tuổi 21
Nhiều khán giả từng "khóc hết nước mắt" khi xem tập cuối của “Tuổi 25, Tuổi 21” khi phải chứng kiến câu chuyện tình dang dở của cặp đôi Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk) và Na Hee Do (Kim Tae Ri).
Dù vậy, đây vẫn là tác phẩm hay, mang nội dung thanh xuân, chữa lành của màn ảnh Hàn Quốc. Chuyện phim xoay quanh tuyển thủ Hee Do và chàng công tử thất thế Yi Jin. Từ những con người xa lạ, cả hai dần thân thiết và giúp cho tuổi trẻ của nhau trở nên rực rỡ hơn.

Tuy cả hai chẳng thể đi đến cuối con đường, nhưng cách Hee Do biết ơn Yi Jin vì anh đã hiện diện trong cuộc đời cô, mang đến cho cô sự an ủi, cái ôm ấm áp khi bản thân lớn lên một mình cô đơn, hay cách anh cảm ơn Hee Do vì tình yêu của cô đã giúp bản thân tỏa sáng và biết được hạnh phúc hoàn hảo là như thế nào cũng đủ khiến người xem thỏa mãn.