Xin chào, Lý Hoán Anh
Phim điện ảnh "Xin chào, Lý Hoán Anh" của Trung Quốc xoay quanh câu chuyện của mẹ con Giả Hiểu Linh (Giả Linh).
Mẹ Giả Hiểu Linh không may qua đời trong một tai nạn giao thông năm 2001. Mang theo nỗi ăn năn không thể chăm sóc mẹ, cô đã xuyên không về năm 1981 để gặp bà.
Tại đây, Giả Hiểu Linh tìm cách giúp mẹ - khi ấy còn là cô thiếu nữ Lý Hoán Anh (Trương Tiểu Phi) để giúp bà có được tương lai tươi sáng hơn. Một trong những nỗ lực của cô là ghép đôi Lý Hoán Anh với người đàn ông giàu có khác không phải cha mình.
Những thước phim được kể hài hước, song vẫn gây xúc động với khán giả về tình mẫu tử thiêng liêng.
Bố già
"Bố già" là tác phẩm quanh cuộc đời của Ba Sang (Trấn Thành), một người đàn ông trung niên làm nghề lao động chân tay sống trong con hẻm nhỏ giữa Sài Gòn. Ba Sang có một con trai tên Woắn (Tuấn Trần) và con gái nuôi đang tuổi đi học tên Bù Tọt (Ngân Chi).
Trong khi ông Ba Sang sống chắt chiu, nhịn nhục để lo cho tương lai của con thì Woắn lại suy nghĩ điều ngược lại. Anh muốn tách cha khỏi những người họ hàng ghê gớm, để ông được sống cho chính mình ở hiện tại.
Dù khác biệt về quan điểm sống, song không thể phủ nhận tình yêu thương mà hai cha con Ba Sang - Woắn dành cho nhau.
Trong phim, diễn xuất của bộ đôi Trấn Thành - Tuấn Trần thông qua những câu chuyện giản dị lấy đi nhiều nước mắt của người xem.

Nắng 3: Lời hứa của cha
“Nắng 3: Lời hứa của cha” là câu chuyện của bà mẹ đơn thân Quế Phương (Khả Như) và con gái Hồng Ân (Ngân Chi).
Cả hai kiếm sống bằng cách gài bẫy và ăn vạ những người giàu có. Trong một lần “hành nghề”, họ vô tình đụng độ chàng bác sĩ giàu có Tùng Sơn (Kiều Minh Tuấn).
Lúc này, Quế Phương chợt nhận ra cô từng trải qua “tình một đêm” với Sơn từ 7 năm trước, và dẫn đến sự ra đời của chính Hồng Ân. Từ đây, cô gái lên kế hoạch buộc Tùng Sơn phải nhận lại con gái.
Lấy nội dung về gia đình, phim mang đến loạt tình huống dở khóc dở cười cho khán giả. Diễn xuất của dàn diễn viên trong phim được đánh giá tròn trịa, hợp vai.