Park Seo Joon
Trước lúc gây sốt cùng mái đầu độc lạ ở series Itaewon Class (2020), Park Seo Joon sớm nổi đình nổi đám xứ Hàn và liên tục bỏ túi hàng loạt tác phẩm truyền hình chất lượng như A Witch’s Love (2014), Kill Me Heal Me (2015), She Was Pretty (2015) hay What's Wrong With Secretary Kim (2018)…
Đặc biệt, bằng màn hóa thân duyên dáng thành chàng sinh viên Đại học Cảnh sát thích lo chuyện bao đồng Ki Joon (phim điện ảnh Midnight Runners), anh đã được giải thưởng Chuông Vàng lần thứ 54 xướng tên ở hạng mục Nam Diễn viên mới xuất sắc nhất.
Để hóa thân thành nhà vô địch MMA, Park Seo Joon đã phải khổ công tập luyện võ thuật hàng tháng trời.
Đây hứa hẹn sẽ là nhân vật đáng nhớ, tuy “cục cằn” nhưng có chiều sâu của nam tài tử.

Woo Do Hwan
Mặc dù không có ngoại hình đẹp như đàn anh Park Seo Joon, tuy nhiên nhờ khuôn mặt góc cạnh nam tính, đôi mắt một mí, tông giọng trầm lẫn phần xương quai hàm cực phẩm, Woo Do Hwan vẫn thừa sức khiến cho trái tim fan xao xuyến.
Từng ghi điểm qua hai phim truyền hình Save Me và Mad Dog (2017), “quái vật màn ảnh nhỏ” Hàn Quốc đạt đến đỉnh cao khi cùng lúc sắm vai “thiên hạ đệ nhất kiếm” Jo Young bóng bẩy, khô khan song song với thanh niên lầy lội, nhút nhát Jo Eun Sup tại bom tấn "Quân vương bất diệt" (The King: Eternal Monarch, 2020) hồi năm ngoái.
Sau loạt vai diễn anh hùng chính nghĩa, Woo Do Hwan quyết định đổi gió với "Bàn tay diệt quỷ".
Tham gia dự án lần này, Woo Do Hwan được đạo diễn Kim Joo Hwan đo ni đóng giày cho nhân vật Giám mục bóng tối.

Choi Woo Sik
Miệt mài theo đuổi bộ môn nghệ thuật thứ bảy từ năm 2010, Choi Woo Sik đã minh chứng rằng, thành công rực rỡ mà mình có được hôm nay không chỉ dựa vào ngoại hình ưa nhìn.
Trước vai diễn xuất sắc đã giành lấy bảy giải thưởng lớn (bao gồm cả Rồng Xanh danh giá) nơi Set Me Free (2014), chàng trai sinh năm 1990 nhanh chóng được giới đạo diễn xứ củ sâm săn đón và liên tiếp góp mặt ở nhiều tác phẩm đình đám như Train to Busan, Okja (2017), The Witch: Part 1.
The Subversion (2018) hay cú hích Ký Sinh Trùng (Parasite, 2019) – bước ngoặt lịch sử của nền điện ảnh Hàn Quốc.
Lần này, tài tử “Ký sinh trùng” sẽ thủ vai một chàng linh mục hiền lành, nhút nhát.
