Trong lần triển lãm này có sự góp mặt của 10 họa sĩ gồm chuyên nghiệp và không chuyên, họ đang ở vào giai đoạn khát khao muốn cống hiến một chút gì đó cho nghệ thuật hội họa bằng chính niềm đam mê của bản thân.
Nhóm họa sĩ gồm có họa sĩ Văn Thạnh (Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội viên Hội Mỹ thuật TPHCM), họa sĩ Đinh Thùy, họa sĩ Huỳnh Tuyết Vân, họa sĩ Nguyễn Hoàng Diệu, họa sĩ Nguyễn Phước Ngọc Anh, họa sĩ Các, họa sĩ Nguyễn Như, họa sĩ Phương Lương, họa sĩ Tạ Thị Bê và họa sĩ Zuno Trần.
Nổi bật trong số 10 họa sĩ tham gia triển lãm phải nhắc đến họa sĩ Văn Thạnh - một trong những họa sĩ có nhiều năm sáng tác mỹ thuật hội họa chuyên nghiệp, anh từng 11 lần triển lãm tranh cá nhân.
Họa sĩ Văn Thạnh được nhiều nhà chuyên môn mỹ thuật đánh giá cao về sự đam mê nghiên cứu hội họa không ngừng nghỉ, là một họa sĩ có nguồn năng lượng sáng tạo dồi dào.
Đúng như tên gọi của cuộc triển lãm, trong Mùa yêu thương, nhóm họa sĩ đã dành phần lớn tâm tư, tình cảm của mình cho tình yêu đất nước, quê hương, yêu con người, tình yêu đôi lứa. Tất cả những tình yêu thương đó đã được thể hiện qua những bức tranh tràn đầy cảm xúc với nhiều cách thể hiện khác nhau, trên chất liệu sơn mài, sơn dầu...
Những tác phẩm Mùa yêu thương 2 thể hiện cảnh đẹp quê hương, tình yêu thiên nhiên, tình yêu nhân loại, khát vọng muốn vươn lên, mang sắc thái rất riêng của từng họa sĩ, người thì dịu dàng, đằm thắm, người lãng mạn phiêu bồng, người suy tư sâu lắng, người cuồng nhiệt nồng nàn...
Màu sắc trong tranh tươi vui, trẻ trung, những gam màu xanh trung tính được các tác giả khai thác triệt để nhằm diễn tả niềm tin và hi vọng trong cuộc sống giúp con người có động lực vươn lên.
Những tác phẩm của triển lãm diễn tả một tình cảm rất chân quê, mộc mạc nhưng lại chan chứa tình người.