Chuyến xe nhân ái: Hai người phụ nữ “gồng mình” để lo cho chồng con

An Nhiên |

Chuyến xe nhân ái tuần này sẽ là câu chuyện vượt lên nghịch cảnh của hai người phụ nữ kiên cường. Người chồng, người cha trụ cột gia đình chẳng may mang bệnh tật buộc họ phải gánh vác gia đình bằng những công việc làm thuê mướn bấp bênh.

Hành trình Chuyến xe nhân ái tuần này sẽ đến với gia đình của chị Dương Thị Diễm (1978) đến từ An Giang và chị Kim Thị Ngọc Sang (1990) ở Vĩnh Long.

Lần đầu gặp chị Diễm - người phụ nữ 44 tuổi với vóc dáng gầy gò, kham khổ với đôi tay thoăn thoắt cắt cỏ cho bò - khiến khán giả không khỏi xót xa. Vác những bó cỏ nặng trịch trên đôi vai gầy gò nhưng sức nặng đó cũng không thể nào nặng bằng tương lai của cả gia đình đang đè nặng trên vai người phụ nữ này.

Trước khi biến cố bệnh tật xảy đến với anh Nguyễn Tấn Tài (chồng chị Diễm), hai vợ chồng cũng có một cuộc sống bình thường như bao gia đình khác và thường hay bảo ban nhau chí thú làm ăn.

Chị Diễm bộc bạch: “Ngày trước, tôi nói với chồng phải cố gắng làm việc, kiếm tiền lo cho hai đứa con ăn học đến nơi đến chốn, để sau này cuộc sống các con không phải khổ như mình. Ai ngờ, chồng tôi đột ngột nhận tin dữ khi biết mang trong mình căn bệnh xơ gan giai đoạn cuối”.

Sợ chồng tủi thân vì bệnh tật nên chị Diễm cũng giữ trong lòng những buồn tủi để gắng sức làm lụng. Chị phải nuôi bò thuê, bẻ xoài mướn, hái bắp non, hái ớt… để kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt trong gia đình.

Để mưu sinh, ai kêu làm gì chị Diễm đều làm nấy, chỉ cần có tiền mua thuốc cho chồng và cho hai con tới trường với chị đã là hạnh phúc. Thế nhưng, con trai đầu của chị Diễm là cháu Thành Lộc năm nay chuẩn bị lên lớp 12 nên cần nhiều thời gian cho việc học và sức khỏe. Còn cháu Ngọc Hân cũng sắp vào lớp 9, đồng nghĩa với gánh nặng trên vai chị Diễm ngày một nhiều hơn.

Cuộc sống khó khăn, dù có kinh nghiệm chăn nuôi bò nhưng chị Diễm lại không có tiền mua bò giống nên ước mơ thoát nghèo của gia đình mãi chưa thể thực hiện được.

Thương cho số phận chị Diễm khán giả lại càng xót xa khi biết tới hoàn cảnh của chị Kim Thị Ngọc Sang (ngụ ấp Cần Thay, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long). Tuổi đời vừa bước sang ngưỡng 34 nhưng chị Sang đã có 10 năm cùng chồng bôn ba khắp các công trình ở TPHCM để phụ hồ.

Ước mơ của hai vợ chồng trẻ là có thể dành dụm đủ tiền lo cho con gái Ngọc Trâm ăn học và trở về quê xây một căn nhà nhỏ, chấm dứt cảnh sống tha hương làm thuê, làm mướn. Nhưng biến cố bất ngờ ập tới với gia đình chị Sang khi chồng chị là anh Thạch Thanh Tuấn chẳng may bị tai nạn lao động, chấn thương sọ não.

Tiền bạc mà họ đã dành dụm bấy lâu đã vơi dần sau những lần điều trị cho chồng. Lúc hai vợ chồng về quê, thứ còn lại chỉ có đôi bàn tay trắng. Mái nhà mơ ước giờ chỉ là căn chòi nhỏ được hàng xóm xây cho để gia đình chị có chỗ che nắng che mưa.

Để kiếm thêm thu nhập, hằng ngà,y chị Sang nấu trà sữa bán dạo quanh xóm hoặc ai kêu gì làm nấy. Tiền bạc dành dụm chị đều ưu tiên trị bệnh cho chồng và lo cho cháu Ngọc Trâm được đến trường như bạn bè đồng trang lứa, nhưng thu nhập mà chị kiếm được vẫn không đủ để lo cho gia đình.

Hiểu được sự khó khăn, vất vả của hai người phụ nữ, chương trình Chuyến xe nhân ái đã tìm tới và trao cho họ một cơ hội để thay đổi cuộc sống.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Chuyến xe nhân ái: Nghị lực vượt khó của hai người phụ nữ trụ cột gia đình

An Nhiên |

Hành trình “Chuyến xe nhân ái” tuần này mang đến câu chuyện của hai người phụ nữ phải trở thành trụ cột gia đình, một mình bươn chải chăm lo cho cuộc sống. Dẫu vất vả và gian nan nhưng họ luôn cố gắng nỗ lực với mong muốn cuộc sống sẽ tốt hơn.

Chuyến xe nhân ái: Ý chí vượt khó của hai gia đình mắc bệnh hiểm nghèo

An Nhiên |

Hành trình “Chuyến xe nhân ái” tuần này kể câu chuyện về hai gia đình đều có chung cảnh ngộ là làm không đủ ăn, chật vật chạy chữa cho người thân mắc căn bệnh hiểm nghèo.

Chuyến xe nhân ái: Hành trình đến với hộ nghèo ở vùng biên giới xa xôi

An Nhiên |

Hành trình “Chuyến xe nhân ái” tiếp tục lăn bánh đến với các hộ nghèo ở vùng biên giới tỉnh Long An. Trong đó, huyện Vĩnh Hưng là địa phương còn gặp khó khăn về kinh tế, đời sống người dân ở một số xã còn bấp bênh do chưa có công việc ổn định.

Chuyến xe nhân ái: Hai người phụ nữ tuổi ngoài 60 cố bươn chải vì con cháu

An Nhiên |

Câu chuyện của hai người phụ nữ dù đã quá tuổi lao động nhưng chưa ngày nào đôi tay không lấm lem bùn đất, đầu tắt mặt tối ngoài ruộng để kiếm thêm tiền đỡ đần con cháu gây chú ý trong “Chuyến xe nhân ái” tuần này.

Chuyến xe nhân ái: Nghị lực vượt khó của hai người phụ nữ trụ cột gia đình

An Nhiên |

Hành trình “Chuyến xe nhân ái” tuần này mang đến câu chuyện của hai người phụ nữ phải trở thành trụ cột gia đình, một mình bươn chải chăm lo cho cuộc sống. Dẫu vất vả và gian nan nhưng họ luôn cố gắng nỗ lực với mong muốn cuộc sống sẽ tốt hơn.

Chuyến xe nhân ái: Ý chí vượt khó của hai gia đình mắc bệnh hiểm nghèo

An Nhiên |

Hành trình “Chuyến xe nhân ái” tuần này kể câu chuyện về hai gia đình đều có chung cảnh ngộ là làm không đủ ăn, chật vật chạy chữa cho người thân mắc căn bệnh hiểm nghèo.

Chuyến xe nhân ái: Hành trình đến với hộ nghèo ở vùng biên giới xa xôi

An Nhiên |

Hành trình “Chuyến xe nhân ái” tiếp tục lăn bánh đến với các hộ nghèo ở vùng biên giới tỉnh Long An. Trong đó, huyện Vĩnh Hưng là địa phương còn gặp khó khăn về kinh tế, đời sống người dân ở một số xã còn bấp bênh do chưa có công việc ổn định.

Chuyến xe nhân ái: Hai người phụ nữ tuổi ngoài 60 cố bươn chải vì con cháu

An Nhiên |

Câu chuyện của hai người phụ nữ dù đã quá tuổi lao động nhưng chưa ngày nào đôi tay không lấm lem bùn đất, đầu tắt mặt tối ngoài ruộng để kiếm thêm tiền đỡ đần con cháu gây chú ý trong “Chuyến xe nhân ái” tuần này.