Chuyến xe nhân ái: Ý chí vượt khó của hai gia đình mắc bệnh hiểm nghèo

An Nhiên |

Hành trình “Chuyến xe nhân ái” tuần này kể câu chuyện về hai gia đình đều có chung cảnh ngộ là làm không đủ ăn, chật vật chạy chữa cho người thân mắc căn bệnh hiểm nghèo.

Đây là chuyến hành trình tìm đến chia sẻ với hai hộ gia đình đang gặp nhiều khó khăn vì gánh nặng bệnh tật. Đó là gia đình anh Nguyễn Minh Trung (1976) ngụ xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long và ông Lê Hữu Chí (1968) ngụ xã Tân Long, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Hai gia đình đều chung một cảnh ngộ là làm không đủ ăn vì phải trang trải nhiều chi phí khác như là thuốc thang, bệnh tật cho người thân.

Được biết, chị Ơn - vợ anh Trung - đã mang trong người căn bệnh ung thư giai đoạn cuối gần 2 năm nay, dù đã vay rất nhiều tiền để làm phẫu thuật nhưng hiện nay chị còn phải tiến hành hóa trị theo chỉ định của bác sĩ.

Thấy chi phí chạy chữa quá tốn kém, gia đình bây giờ đang lâm vào cảnh nợ nần khắp nơi nên đã có đôi lần chị Ơn muốn dừng điều trị. Thương vợ nên anh Trung không chỉ là chỗ dựa tinh thần an ủi vợ mà anh còn cố hết sức làm lụng để chị Ơn an tâm trị bệnh.

Với nghề hái chôm chôm mướn bao năm nay, anh Trung hết làm gần nhà rồi lại bôn ba lên tận Đồng Nai kiếm sống. "Trừ lúc mình đau bệnh mới sợ còn mình không có đau bệnh thì ráng cố gắng, cực cỡ nào cũng làm...". Nghe lời tâm sự của anh Trung, càng thấy rõ quyết tâm của một người chồng luôn cố gắng vì vợ, dẫu cực khổ đến đâu đi chăng nữa anh cũng sẽ cố gắng tìm lại sức khỏe cho vợ.

Cũng giống như anh Trung, gia đình ông Chí cũng đang chật vật trong tình cảnh làm không đủ ăn vì phải lo chi phí tái khám hàng tháng cho đứa cháu ngoại mắc bệnh tim bẩm sinh và trang trải số nợ 60 triệu đồng đã vay mượn để phẫu thuật tim cho cháu trước đây. Biến cố với gia đình ông bà không chỉ có vậy mà còn là câu chuyện đáng thương của người con gái út là em Lê Thị Bé Nhi.

Trước đây, Bé Nhi cũng có gia đình riêng nhưng sau khi sinh con thì bất ngờ phát bệnh tâm thần không rõ nguyên do. Cũng từ đó mà gia đình em đổ vỡ, vợ chồng ông Chí lại dang tay ra đón con, cháu về cưu mang.

Đôi vợ chồng gần 60 tuổi, giờ đây lại là nơi nương tựa duy nhất của ba mảnh đời nhỏ bé, đáng thương. Ai thuê gì ông bà cũng không nề hà cực nhọc nhưng tiền công vừa làm ra đã hết bởi còn phải trang trải cho cả nhà 5 miệng ăn và chi phí tái khám hàng tháng cho cháu ngoại. Ông Chí bộc bạch: "Trước khi đi ngủ tôi cứ nằm suy nghĩ hoài, mong mỏi sao cho con cháu hết bệnh để tôi yên tâm đi làm để thoát nghèo...".

Có lẽ với những người dân lao động như ông Chí hay anh Trung, chỉ cần có sức khỏe thì với sự chí thú làm lụng của mình, họ nhất định sẽ tìm thấy cơ hội vươn lên ở ngày mai. Cùng với niềm tin đó, Chuyến xe nhân ái quyết định mời hai gia đình trở thành hành khách tiếp theo trong chương trình, cho họ một cơ hội khởi nghiệp để thay đổi cuộc sống.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Chuyến xe nhân ái: Hành trình đến với hộ nghèo ở vùng biên giới xa xôi

An Nhiên |

Hành trình “Chuyến xe nhân ái” tiếp tục lăn bánh đến với các hộ nghèo ở vùng biên giới tỉnh Long An. Trong đó, huyện Vĩnh Hưng là địa phương còn gặp khó khăn về kinh tế, đời sống người dân ở một số xã còn bấp bênh do chưa có công việc ổn định.

Chuyến xe nhân ái: Hai người phụ nữ tuổi ngoài 60 cố bươn chải vì con cháu

An Nhiên |

Câu chuyện của hai người phụ nữ dù đã quá tuổi lao động nhưng chưa ngày nào đôi tay không lấm lem bùn đất, đầu tắt mặt tối ngoài ruộng để kiếm thêm tiền đỡ đần con cháu gây chú ý trong “Chuyến xe nhân ái” tuần này.

Chuyến xe nhân ái: Mẹ nghèo mắc bệnh ung thư vẫn bươn chải nuôi con ăn học

An Nhiên |

Câu chuyện của người mẹ không gặp may mắn trong hôn nhân, lấy con làm động lực để vượt qua hoàn cảnh nghèo khó và bệnh tật trong “Chuyến xe nhân ái” khiến khán giả xúc động.

“Chuyến xe nhân ái”: Mẹ nghèo leo dừa thuê, một mình nuôi con vào đại học

An Nhiên |

Trong “Chuyến xe nhân ái”, khi chồng bỏ đi từ lúc con trai còn chưa chào đời, người phụ nữ một mình cố gắng làm lụng nuôi con ăn học và hy vọng thay đổi tương lai cho con.

Chuyến xe nhân ái: Hành trình đến với hộ nghèo ở vùng biên giới xa xôi

An Nhiên |

Hành trình “Chuyến xe nhân ái” tiếp tục lăn bánh đến với các hộ nghèo ở vùng biên giới tỉnh Long An. Trong đó, huyện Vĩnh Hưng là địa phương còn gặp khó khăn về kinh tế, đời sống người dân ở một số xã còn bấp bênh do chưa có công việc ổn định.

Chuyến xe nhân ái: Hai người phụ nữ tuổi ngoài 60 cố bươn chải vì con cháu

An Nhiên |

Câu chuyện của hai người phụ nữ dù đã quá tuổi lao động nhưng chưa ngày nào đôi tay không lấm lem bùn đất, đầu tắt mặt tối ngoài ruộng để kiếm thêm tiền đỡ đần con cháu gây chú ý trong “Chuyến xe nhân ái” tuần này.

Chuyến xe nhân ái: Mẹ nghèo mắc bệnh ung thư vẫn bươn chải nuôi con ăn học

An Nhiên |

Câu chuyện của người mẹ không gặp may mắn trong hôn nhân, lấy con làm động lực để vượt qua hoàn cảnh nghèo khó và bệnh tật trong “Chuyến xe nhân ái” khiến khán giả xúc động.

“Chuyến xe nhân ái”: Mẹ nghèo leo dừa thuê, một mình nuôi con vào đại học

An Nhiên |

Trong “Chuyến xe nhân ái”, khi chồng bỏ đi từ lúc con trai còn chưa chào đời, người phụ nữ một mình cố gắng làm lụng nuôi con ăn học và hy vọng thay đổi tương lai cho con.