Cụ thể, khi thấy thành viên của đội mình là bé Minh Phú ngồi khóc trên khán đài chờ, Mâu Thủy nhanh chóng “tiếp cận” để xem xét tình hình. Sau khi biết cậu bé khóc vì nhớ mẹ, nữ đội trưởng cũng cảm thông và hiểu cho cảm xúc lần đầu xa nhà của Minh Phú.
Tuy nhiên, cứ tưởng như cô nàng sẽ an ủi, dỗ dành cậu bé thì Mâu Thủy lại bất ngờ nói với giọng vô cùng nghiêm khắc: “Cô nói nghe nè, mình phải tham gia cho tốt rồi về khoe với mẹ chứ. Cô đếm đến 3 là phải nín khóc đó nha, ở đây không có dỗ dành đâu”.
Vừa răn đe cậu bé xong, Mâu Thủy tươi cười rạng rỡ “khoe” thành tích “dỗ” trẻ của mình khi thấy Minh Phú lập tức ngưng khóc. Nữ đội trưởng cho hay: “Bí kíp dỗ con nít là khi thấy bé khóc nếu mình nói: ‘Con ơi đừng khóc nữa’ thì bé sẽ tiếp tục khóc. Nếu bé khóc thì cho bé ngồi vào một góc khóc cho đã, khi nào khóc đã thì bé sẽ ngưng khóc”.
“Tuyệt chiêu” ngỡ như nghiêm khắc này của Mâu Thủy thực tế lại được nhiều bậc phụ huynh áp dụng trong việc nuôi dạy trẻ. Bởi họ biết, nếu cứ dỗ dành, bỏ qua cho những lần quấy khóc của trẻ thì chúng sẽ tiếp tục làm như thế ở những lần sau.
Tuy tỏ ra nghiêm khắc với các bé nhưng ở một khoảnh khắc khác, khán giả lại thấy Mâu Thủy đang cặm cụi làm cơm cuộn lá rong biển và tự tay đút cho từng bé ăn rất ân cần. Vừa cho các bé ăn, nàng Á hậu vừa hỏi ý kiến các cầu thủ nhí xem cơm cuộn của mình làm có ngon không dù cô chỉ “bọc” cơm trắng vào lá rong mà không thêm bất kỳ gia vị nào khác.
Nhờ cách đối xử nghiêm khắc nhưng cũng quan tâm với các thành viên nên team của nữ đội trưởng cũng trở nên thân thiết hơn.