Song Hye Kyo sinh năm 1981. Cô đón tuổi mới vào ngày hôm nay (22.11). Ở tuổi 40, Song Hye Kyo vẫn là quốc bảo nhan sắc của Hàn Quốc, là diễn viên được nhiều người săn đón và sở hữu khối tài sản giàu có, bất động sản xa xỉ.
Thế nhưng, với màn trở lại gần đây của nữ diễn viên trong phim truyền hình “Now We Are Breaking Up” (Bây giờ chúng ta đang chia tay), diễn xuất của cô lại gây ra khá nhiều tranh cãi.
Cụ thể, sau khi 4 tập phim lên sóng, nhiều khán giả tỏ ra thất vọng với màn trở lại từng được xem là đáng chờ đợi của Song Hye Kyo. Họ nhận xét, chưa tìm thấy sự khác biệt của nữ diễn viên thời đóng "Hậu mặt mặt trời", "Gặp gỡ"... với "Bây giờ chúng ta đang chia tay".
Nhân vật của Song Hye Kyo trong phim vẫn là người phụ nữ đẹp, thông minh và chăm chỉ. Sự mạnh mẽ được nhân vật phủ ra bên ngoài quá khứ tổn thương vì cuộc tình tan vỡ. Nội dung phim cũng như diễn xuất mà nữ diễn viên thể hiện được đánh giá không mới mẻ so với nhiều dự án phim trước đó.
Dù vậy, không thể phủ nhận "Bây giờ chúng ta đang chia tay" vẫn có điểm sáng. Đó là ngoại hình cân xứng của Song Hye Kyo và bạn diễn Jang Ki Yong. Dù hơn đàn em 11 tuổi nhưng "quốc bảo nhan sắc" được khen ngợi đẹp đôi khi đứng chung một khung hình.
Đặc biệt, những cảnh tương tác ngọt ngào như "cảnh nóng" trong tập 1, hay những cảnh ôm, hôn của cặp diễn viên trong phim được khán giả khen ngợi là ăn ý.
Dù vậy, khán giả cũng mong Song Hye Kyo sẽ có sự đột phá nhiều hơn ở các tập tiếp theo của phim, nhất là với dự án mới “The Glory”.
Số đông kỳ vọng tác phẩm mới sẽ giúp nữ diễn viên nổi tiếng "dũng cảm" trút bỏ những bộ cánh sang trọng, những đôi giày cao gót để thay đổi hình ảnh cho chân thực và phù hợp hơn.