Đó là hoàn cảnh của đại úy Nguyễn Văn Linh - nhân viên khí tài thuộc Đại đội 19, Phòng Tham mưu, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4.
Đại úy Nguyễn Văn Linh đang cùng đồng đội và địa phương thực hiện nhiệm vụ phun, khử khuẩn, tiêu tẩy các khu phong tỏa, khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.
Đại úy Nguyễn Văn Linh nhận tin cha mất ở quê nhà Mỹ Lợi B, Cái Bè, Tiền Giang. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đại úy Nguyễn Văn Linh đã nén nỗi đau để ở lại Củ Chi cùng đồng đội chống dịch.
Ngày 31.7, chỉ huy, cơ quan Sư đoàn và đơn vị đã động viên, chia sẻ với đau thương, mất mát với cá nhân và gia đình đại úy Nguyễn Văn Linh. Đơn vị lập bàn thờ để đại úy Nguyễn Văn Linh cùng đồng chí, đồng đội thắp hương, vọng tưởng về người cha quá cố của mình.

Dịch bệnh hiện hoành hành ở các tỉnh phía nam. Nhiều cán bộ chiến sĩ đã phải gác lại việc riêng, kể cả việc hiếu để bám địa bàn chống dịch sớm mang bình yên cho nhân dân. Tại Bình Dương, ngày 30.7, thượng tá Bùi Văn Tân - Phó Chính ủy Lữ đoàn 71, Quân Đoàn 4 - cũng nhận tin cha mất khi đang làm nhiệm vụ. Mặc dù nơi đóng quân ở gần nhà, nhưng vì hoàn cảnh ngặt nghèo và nhiệm vụ cấp bách, thượng tá Bùi Văn Tân cũng nén nỗi đau để cùng đơn vị tiếp tục chống dịch COVID-19.