Phá thai trái phép gây chết người, nữ hộ sinh nhận cái kết đắng

Anh Tú |

Dù không có chuyên môn, trình độ chưa đạt nhưng bị cáo Ngô Thị Lệ Trinh vẫn mở phòng khám sản phụ khoa và nhận phá thai trái phép dẫn đến hậu quả chết người.

Ngày 17.8, Tòa án nhân dân TPHCM mở phiên xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo, sửa án sơ thẩm tuyên phạt Ngô Thị Lệ Trinh (1983, ngụ tại Trà Vinh) từ 1 năm 6 tháng tù giam sang án treo.

Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo không có trình độ chuyên môn và không được phép hành nghề khám sản phụ khoa, nhưng vẫn mở phòng khám dẫn đến hậu quả chết người.

Tuy nhiên, bị cáo đã chịu trách nhiệm bồi thường cho bị hại 80 triệu đồng, cấp dưỡng cho con của bị hại còn nhỏ (4 tuổi) tới năm 18 tuổi. Gia đình bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo nhân thân tốt, hoàn cảnh gia đình khó khăn, do đó, HĐXX chấp nhận kháng cáo của bị cáo, cho hưởng án treo.

Theo hồ sơ, Trinh tốt nghiệp ngành học hộ sinh của trường trung học y tế Trà Vinh  năm 2015. Do nhu cầu mở phòng khám sản phụ khoa và quen biết ông Lưu Minh Phúc (có đủ điều kiện mở phòng khám), Trinh đã hợp tác với ông Phúc để xin giấy phép hoạt động khám chữa bệnh sản phụ khoa trên đường Nguyễn Văn Quá thuộc quận 12, TPHCM. Ông Phúc đứng tên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Hàng ngày, phòng khám chỉ có Trinh thực hiện việc khám sản phụ khoa còn ông Phúc có mặt tại phòng khám khoảng 1 lần/tuần và được trả công 8 triệu đồng/tháng.

Chiều tối 23.1.2019, Trinh đang làm việc tại phòng khám thì có một người đàn ông gọi điện thoại nói có một trường hợp cần phá thai gấp. Trinh đồng ý và nói chở bệnh nhân đến phòng khám để kiểm tra.

Đến 20 giờ cùng ngày, một người chạy xe ôm chở chị L.N. L. đến phòng khám sản phụ của Trinh để phá thai. Kiểm tra thấy chị L. đau bụng ra máu, Trinh xem hồ sơ thấy khám tại Bệnh Viện Từ Dũ  yêu cầu tái khám vào ngày 24.1.2019 nên Trinh kêu chị L chờ đến ngày để tái khám

Tuy nhiên, chị này không đồng ý, muốn ở lại phòng khám để phá thai thì Trinh đồng ý. Tối hôm sau, chị L. tiếp tục bị đau bụng ra máu thì Trinh cho chị uống nửa viên thuốc  phá thai.

Uống thuốc xong, chị L. nghỉ tại phòng khám. Rạng sáng ngày hôm sau, chị L. tiếp tục bị đau bụng và ra máu nhiều nên Trinh cho truyền dịch để chống mất nước, giữ mạch và giúp chị này lấy thai ra ngoài. Một tiếng sau, khi thai nhi được lấy ra, sản phụ nôn ói, khó thở… có nhiều triệu chứng bất thường. Trinh gọi taxi đưa chị L. đi cấp cứu.  Tuy nhiên, bệnh nhân này đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Kết quả giám định xác định sản phụ tử vong do băng huyết.

Tại cơ quan điều tra, Trinh thừa nhận hành vi phạm tội.

Riêng ông Phúc không được Trinh báo về trường hợp bệnh nhân này và không thường xuyên có mặt tại phòng khám nên không có căn cứ xử lý hình sự.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: CSGT tăng cường công tác bảo đảm ATGT trên “Tuyến đường kiểu mẫu”

Anh Tú |

Ngày 17.8, Phòng CSGT ĐB-ĐS (PC08- Công an TPHCM) ra quân triển khai thực hiện “Tuyến đường kiểu mẫu về trật tự, an toàn giao thông” trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, Quận 1.

60 nghệ sĩ quyên góp 6 tỉ giúp Đà Nẵng chống dịch COVID-19 

ĐÌNH DY |

Hơn 6 tỉ đồng hiện kim, hiện vật quyên góp từ đêm nhạc “Đà Nẵng, Quảng Nam - triệu con tim hướng về” đã được gửi đến người dân và đội ngũ y bác sĩ nơi tâm dịch.

Sát hại “chồng hờ” vũ phu, vợ 20 tuổi lãnh 16 năm tù

Anh Tú |

Mỗi lần uống rượu xong là anh chồng hờ lại gây chuyện đánh đập. Vì bức xúc, cô gái sinh năm 2000 đã xuống tay sát hại người tình của mình.

TPHCM: Phát hiện gần 900.000 chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ

Chân Phúc |

Ngày 14.8, Công an TPHCM cho biết, hiện Công an Quận 4  đang tạm giữ gần 900 nghìn chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ.

TPHCM: CSGT tăng cường công tác bảo đảm ATGT trên “Tuyến đường kiểu mẫu”

Anh Tú |

Ngày 17.8, Phòng CSGT ĐB-ĐS (PC08- Công an TPHCM) ra quân triển khai thực hiện “Tuyến đường kiểu mẫu về trật tự, an toàn giao thông” trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, Quận 1.

60 nghệ sĩ quyên góp 6 tỉ giúp Đà Nẵng chống dịch COVID-19 

ĐÌNH DY |

Hơn 6 tỉ đồng hiện kim, hiện vật quyên góp từ đêm nhạc “Đà Nẵng, Quảng Nam - triệu con tim hướng về” đã được gửi đến người dân và đội ngũ y bác sĩ nơi tâm dịch.

Sát hại “chồng hờ” vũ phu, vợ 20 tuổi lãnh 16 năm tù

Anh Tú |

Mỗi lần uống rượu xong là anh chồng hờ lại gây chuyện đánh đập. Vì bức xúc, cô gái sinh năm 2000 đã xuống tay sát hại người tình của mình.

TPHCM: Phát hiện gần 900.000 chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ

Chân Phúc |

Ngày 14.8, Công an TPHCM cho biết, hiện Công an Quận 4  đang tạm giữ gần 900 nghìn chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ.