Tạ Quang Thắng chính thức phát hành album phòng thu thứ 3 sau khoảng thời gian hơn 7 năm kể từ album phòng thu thứ 2 - album "Một tôi rất mới" (2014) được ra mắt. Trong lần trở lại này, album "Ở giữa cuộc đời" tiếp tục mang đến những giai điệu mộc mạc đặc trưng của Country Rock, song, ẩn chứa nhiều điều thú vị cùng âm hưởng đầy khác biệt so với những ca khúc trước đây.
Nếu album Country Rock (2012) đầu tay giúp khán giả có những hình dung nhất định về dòng nhạc, album thứ 2 là tiếng nói cá nhân của một “bản ngã” trẻ và mới. Thì với "Ở giữa cuộc đời", công chúng sẽ lại “gặp gỡ” một Tạ Quang Thắng vừa là sự “tổng hòa” giữa 2 cột mốc trước, vừa tiến sâu hơn vào những điều nguyên bản nhất của âm nhạc lẫn tâm hồn.
"Ở giữa cuộc đời" gồm 8 ca khúc: Nhật ký của Thắng, Đi để yêu thêm Việt Nam, Ở giữa cuộc dời, Vì em đã đến, Về nơi biển xanh, Giấc chiêm bao của người cô đơn, Thôi! Không sao đâu và Sợ gì mưa rơi.
Mỗi ca khúc là một câu chuyện hoàn chỉnh, một lát cắt trong cuộc sống và những chiêm nghiệm cá nhân, được Tạ Quang Thắng kể lại bằng giai điệu mộc mạc nhưng nhiệt huyết, ca từ đơn giản nhưng “mượt mà”.
Chia sẻ về album phòng thu thứ 3 này, Tạ Quang Thắng khẳng định album "Ở giữa cuộc đời" không phải là một bức chân dung âm nhạc hoàn hảo của anh. Song, đây là bức họa chính xác nhất về Tạ Quang Thắng trong thời điểm hiện tại, với tất cả những trải nghiệm và cảm xúc chân thành.
“Âm nhạc và cuộc đời của một con người luôn mang đậm tính thời điểm, và nó vận động, thay đổi không ngừng. Album Ở Giữa Cuộc Đời có thể nói là một bức chân dung chính xác về Tạ Quang Thắng tại thời điểm này. Bởi 8 bài hát trong album lần này là tất cả những gì tốt nhất mà tôi có ở thời điểm hiện tại” - Tạ Quang Thắng tâm sự.