“Tay xạ thủ ” (The Marksman), đứa con tinh thần từ đạo diễn Robert Lorenz sớm khiến giới chuyên môn bất ngờ trước việc hạ bệ “chị đại” Wonder Woman 1984 sau đúng 3 ngày công chiếu, đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu ở Mỹ.
Cụ thể, sau 4 ngày khởi chiếu (15 – 18.1.2021), “Tay xạ thủ” thu về hơn 3,7 triệu USD từ 1975 nhà rạp. Trước tình hình đại dịch COVID-19 ở Mỹ vẫn đang diễn biến phức tạp, cộng thêm việc khoảng 57% cụm rạp nơi đây vẫn chưa thể mở cửa trở lại, thì doanh thu trên là một con số hết sức khả quan.
“Tay xạ thủ ” xoay quanh Jim Hanson (Liam Neeson), tay thủy quân lục chiến tinh nhuệ nhưng hiện đã rửa tay gác kiếm, sống an nhàn tại tiểu bang Arizona. Một ngày nọ, Jim bắt gặp hai mẹ con Rosa và Miguel cố gắng vượt biên để thoát khỏi sự truy đuổi của băng đảng Vasquez khét tiếng.
Vì cảm thương số phận của hai mẹ con người Mễ vượt biên, Jim Hanson đã quyết định đưa cậu bé Miguel đến thành phố Chicago để đoàn tụ với gia đình.
Sau cuộc đọ súng nảy lửa với lũ tội phạm, người cựu binh phát hiện Rosa đã bị thương nặng. Trong cơn hấp hối, cô cầu xin ông hãy bảo vệ Miguel và đưa đứa trẻ đến thành phố Chicago, nơi thân nhân cậu bé đang ngày đêm mong ngóng. Mặc dù biết bản thân mình sẽ phải đối đầu những kẻ giết người không ghê tay, nhưng Jim vẫn quyết định nhận lời khi chứng kiến hoàn cảnh đáng thương của hai mẹ con họ.
Ngoài sự góp mặt của “ông bố quốc dân” Liam Neeson, bộ phim còn được bảo chứng bởi Robert Lorenz, cộng sự thân thiết của đạo diễn và diễn viên huyền thoại Clint Eastwood. Cùng nhau, họ đã tạo nên hàng loạt kiệt tác bất hủ, chinh phục ban giám khảo Oscar như Mystic River (2003), Million Dollar Baby (2004), Letters from Iwo Jima (2006), American Sniper (2014).