Tại TPHCM, có một nhóm bạn trẻ hằng ngày cặm cụi vẽ tranh trên sỏi. Một loại tranh đặc biệt tưởng chừng hiếm người thích này lại đem đến thu nhập và công việc ổn định cho các họa sĩ.
Chủ của cơ sở sản xuất này là chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung. Chị Nhung cho biết: "Công việc này đến với vợ chồng tôi một cách tình cờ. Tuy hai vợ chồng đều không xuất thân là họa sĩ chuyên nghiệp nhưng lại có tình yêu đối với các viên sỏi nên quyết định thử sức với công việc này. Lúc đầu tôi dành 200 viên sỏi để vẽ tặng bạn bè và được mọi người đón nhận nên bắt đầu kinh doanh. Sau một năm thử sức ở một lĩnh vực mới thế này, sản phẩm của chúng tôi đã dần được thị trường đón nhận".






