Những ngày này, vào buổi trưa và chiều tối, tại địa chỉ số 448 đường Trần Hưng Đạo (quận 5) luôn có đông người dân nghèo về đây xếp hàng để nhận những hộp cơm được chị Dung và các nhân viên của mình chuẩn bị để gửi tới những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Được biết, hoạt động phát cơm cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được chị Dung thực hiện từ những ngày đầu thực hiện việc cách ly xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng để phòng chống dịch COVID-19.
"Dịch bệnh ảnh hưởng chung đến mọi người không trừ một ai, đặc biệt những người lao động nghèo, như bán vé số, nhặt ve chai,... Những ngày này họ phải tạm thời nghỉ việc thì lấy đâu ra thu nhập, khó khăn lại càng khó khăn. Chính vì vậy tôi muốn góp một phần nào sức lực của bản thân để cùng họ vượt qua giai đoạn khó khăn này" chị Dung tâm sự.
Trước đây, tôi dự định sẽ phát cơm từ 2.4 đến ngày 15.4, tuy nhiên mới đây khi biết được thời gian thực hiện cách ly xã hội sẽ tiếp tục kéo dài thêm một tuần nữa nên tôi quyết định tiếp tục hỗ trợ bà con.
Những ngày đầu, tôi chỉ nấu được có 200 suất nhưng sau đó nhận được sự hỗ trợ thêm của bạn bè, người thân, đồng thời khi lượng người về đây xếp hàng đông, những người đến sau không còn cơm để nhận. Để có thể hỗ trợ thêm nhiều người hơn nữa, những ngày sau tôi luôn chuẩn bị nhiều hơn so với những ngày trước.
"Hiện mỗi ngày chúng tôi phát gần 3.000 suất cơm đến mọi người, chia thành nhiều điểm trên các quận huyện khác nhau của thành phố. Để bữa cơm của bà con cảm thấy ngon miệng hơn nên thực đơn mỗi ngày cũng được thay đổi". chị Dung cho biết.
Thời gian đầu tôi chỉ có phát tại 1 điểm duy nhất, nhưng nhận thấy còn rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, vì thế tôi đã liên hệ với bạn bè, người thân nhờ họ phát giùm. Đến nay, tôi đã mở được 13 điểm phát cơm cho mọi người.
Hằng ngày, buổi sáng chúng tôi đi chợ, chuẩn bị thực phẩm, sau đó cùng bạn bè, nhân viên của quán chuẩn bị nấu nướng, đóng gói. Những phần cơm sẽ được vận chuyển đến các điểm phát cơm trước 5h để kịp có cơm phát cho bà con.
"Vào những ngày rằm và mùng 1 đầu tháng thì tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn chay cho mọi người". Chị Dung cho hay.
Cầm suất cơm trên tay vừa nhận, chị N.T.X (quận 5) không khỏi xúc động nói: "Tôi làm nghề bán vé số, từ ngày có dịch bệnh, tôi cũng nghĩ không bán nên không có thu nhập. May mắn có những điểm phát cơm như này khiến những người nghèo như chúng tôi cảm thấy ấm lòng. Tôi rất cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của các mạnh thường quân đã giúp đỡ chúng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này".