Theo Nielsen Korea, tập cuối phim “Bo Ra! Deborah” (tên khác: True to Love/ Chân thành với tình yêu) của ENA kết thúc với rating trung bình là 0,96%, tăng nhẹ so với tập trước, nhưng vẫn không thể chạm mốc 1%.
Đây là tỉ suất người xem bết bát so với tác phẩm lãng mạn có sự tham gia của Yoon Huyn Min, Yoo In Na - hai ngôi sao có nhiều lợi thế ở dòng phim này.
Hành trình phim là câu chuyện của Deborah (Yoo In Na), một chuyên gia hẹn hò nhưng không may mắn trong tình yêu. Ngay thời điểm tưởng bạn trai lâu năm sẽ cầu hôn mình, Deborah chứng kiến cảnh bị anh phản bội ngay trước mắt.
Trong khi đó, Soo Hyuk (Yoon Hyun Min) là phó giám đốc công ty xuất bản sách. Anh kín tiếng, kiệm lời đến mức bạn gái lâu năm hoang mang không biết anh có thực sự yêu cô hay không nên đã quyết định chia tay.
Những ngày tháng sau đó, cả Deborah - Soo Hyuk đều trải qua những ngày tháng khó khăn. Từ cặp oan gia, họ động viên và thấu hiểu cho những khó khăn mà người kia đang chịu đựng.
Thế nhưng, ngay cả khi đã trao nhau nụ hôn lãng mạn, nhưng Deborah lẫn Soo Hyuk vẫn không thể xác định được tình cảm của mình. Mối quan hệ của họ gặp khó khi Ju Hwan - bạn trai cũ của Deborah một lần nữa muốn theo đuổi cô.
Trong 14 tập phim, khán giả như xem cuộc “đuổi bắt cảm xúc” của cặp đôi chính. Họ cảm mến đối phương nhưng lại luôn e dè, không dám tiến tới. Trong khi đó, ngay cả khi Deborah đã dũng cảm tỏ tình, Soo Hyuk vẫn im lặng.
Anh chỉ thực sự thay đổi và quyết định dũng cảm “nói hết một lần” với Deborah khi biết cô đang đi ăn tối với bạn trai cũ. Tại đây, Ju Hwan trao nhẫn cầu hôn và tỏ tình Deborah, nhưng bị từ chối.
Cùng lúc này, bạn gái của Ju Hwan bất ngờ xuất hiện. Điều này cho thấy, cho đến cuối cùng, anh ta vẫn là một gã bạn trai tồi - bắt cá hai tay.
Tận dụng tình huống khó xử, Soo Hyuk kéo Deborah ra ngoài và thổ lộ với cô tình cảm của mình. Không nói những lời hoa mỹ, Soo Hyuk cho biết anh yêu Deborah vì chính con người cô, và dù cô có làm gì anh cũng sẽ ủng hộ.
Tập phim khép lại với cảnh Soo Hyuk cầu hôn Deborah thông qua món quà ngày giáng sinh. Trong khi đó, cặp đôi phụ Bo Mi - Jin Ho cũng quyết định tổ chức đám cưới trước khi em bé chào đời. Với vợ chồng Yu Jung, cặp Sang Jin - Yu Ri họ cũng dần mở lòng để thấu hiểu hơn cho nửa kia.
Kết thúc có hậu với “Bo Ra! Deborah” là điều không quá khó đoán. Tuy nhiên, cách kể chuyện có phần lê thê khiến tác phẩm làm khán giả có cảm giác nhàm chán, nhạt nhẽo.
Dù vậy không thể phủ nhận phim vẫn truyền tải được thông điệp ý nghĩa về tình yêu: “Không có thứ gọi là chiến lược cho tình yêu không bao giờ thất bại.
Lời hứa sẽ bị phá vỡ, tình yêu sẽ thay đổi theo thời gian, nhưng chúng tôi sẽ không hối tiếc vì luôn chân thành trong mọi khoảnh khắc của tình yêu, từ tận đáy lòng mình”.