Ra mắt sách tại vườn sách Thảo Cầm Viên

Vi Vi |

Ngày 13.3, diễn ra buổi họp báo ra mắt sách “Thảo Cầm viên Sài Gòn - Kho báu trong lòng thành phố” và bộ sách “Thiên nhiên kỳ thú" tại vườn sách Thảo Cầm Viên ở TPHCM.

Đây là dự án phối hợp giữa Thảo Cầm viên Sài Gòn và Nhà xuất bản Trẻ, nhằm đem đến cho bạn đọc nhiều độ tuổi những kiến thức hấp dẫn về động - thực vật và vườn thú có lịch sử lâu đời này.

Tháng 3.2024, nhân dịp 160 năm thành lập Thảo Cầm viên Sài Gòn, Nhà xuất bản Trẻ phát hành 2 tựa sách dành cho những ai yêu mến động vật, yêu mến Thảo Cầm viên Sài Gòn và thúc đẩy tình yêu thương, bảo vệ động vật quý hiếm, động vật nằm trong sách đỏ đang cần được bảo tồn.

Cuốn “Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Kho báu trong lòng thành phố" có các nội dung: Lịch sử Thảo Cầm viên Sài Gòn, Thảo Cầm Viên qua những con số, chim, thú ăn thịt, thú móng guốc, bò sát, thực vật... Ngoài ra, còn có phần về bảo tàng động thực vật, công tác cứu hộ và tái thả.

“Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Kho báu trong lòng thành phố” dành cho bạn đọc mọi độ tuổi.

Sách “Thảo Cầm Viên - Kho báu trong lòng thành phố”. Ảnh: Vi Vi
Sách “Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Kho báu trong lòng thành phố”. Ảnh: Vi Vi

Còn bộ sách “Thiên nhiên kỳ thú” chủ yếu dành cho bạn đọc mẫu giáo và cấp 1, giáo dục tình yêu động vật, sự quan sát, trí tưởng tượng cho các em.

Trong bộ sách “Thiên nhiên kỳ thú” các tác giả mang đến những câu chuyện sinh động về các loài vật đang sinh sống trong Thảo Cầm viên Sài Gòn như sếu, hà mã, sóc, trĩ sao, cừu, rái cá, rùa hộp, voi, voọc chà vá chân nâu, đà điểu, sói, gấu, nai cà tông.

Mỗi con vật trong bộ sách được kể với những câu chuyện riêng, với giọng điệu dễ thương, nhí nhảnh, cùng minh họa chân thực của các họa sĩ đem đến cho các em thiếu nhi và cả người lớn những cảm xúc mới về những loài vật này.

Đặc biệt trang cuối sách có thêm hình ảnh thực của động vật, kèm theo thông tin khoa học.

Bộ sách tranh "Thiên nhiên kỳ thú" gồm 13 tựa sách của các tác giả: Hồ Huy Sơn, Trần Gia Bảo, Bùi Tiểu Quyên, Phương Huyền và Uyên Thư.

3 tựa sách trong bộ “Thiên nhiên kỳ thú” của tác giả Bùi Tiểu Quyên. Ảnh: Vi Vi.
3 tựa sách trong bộ “Thiên nhiên kỳ thú” của tác giả Bùi Tiểu Quyên. Ảnh: Vi Vi.
Vi Vi
TIN LIÊN QUAN

Tấm lòng bà cụ U70 nuôi nấng động vật bị bỏ hoang trước cổng Thảo Cầm Viên

An Nhiên |

“Bán không được bao nhiêu mà cho mèo ăn hết trơn” là câu nói của không biết bao nhiêu người đã nói với bà Mai, nhưng đằng sau câu chuyện ấy là cả một tấm lòng cao cả mà không phải ai cũng có thể hiểu được. Giữa một Sài Gòn xa hoa và nhộn nhịp, đâu đó vẫn còn rất nhiều thông điệp yêu thương, ấm áp lòng người.

Nhịp sống 24h: Sức khoẻ chú đười ươi ở Thảo Cầm Viên "phì phèo" hút thuốc

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Sức khoẻ chú đười ươi ở Thảo Cầm Viên "phì phèo" hút thuốc; Hoàn thành kỳ thi vào lớp 10, sĩ tử Hà Nội muốn... "ngủ bù"; Lộ hình ảnh, gia thế chồng Minh Hằng dù cô dâu muốn giữ kín.

Nhịp sống 24h: Lượng khách đến Thảo Cầm Viên giảm mạnh

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Lượng khách đến Thảo Cầm Viên giảm mạnh; Hà Nội phong tỏa chung cư liên quan đến nữ nhân viên quán bar mắc COVID-19; "Lật mặt: 48h" thu gần 150 tỉ đồng.

Tấm lòng bà cụ U70 nuôi nấng động vật bị bỏ hoang trước cổng Thảo Cầm Viên

An Nhiên |

“Bán không được bao nhiêu mà cho mèo ăn hết trơn” là câu nói của không biết bao nhiêu người đã nói với bà Mai, nhưng đằng sau câu chuyện ấy là cả một tấm lòng cao cả mà không phải ai cũng có thể hiểu được. Giữa một Sài Gòn xa hoa và nhộn nhịp, đâu đó vẫn còn rất nhiều thông điệp yêu thương, ấm áp lòng người.

Nhịp sống 24h: Sức khoẻ chú đười ươi ở Thảo Cầm Viên "phì phèo" hút thuốc

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Sức khoẻ chú đười ươi ở Thảo Cầm Viên "phì phèo" hút thuốc; Hoàn thành kỳ thi vào lớp 10, sĩ tử Hà Nội muốn... "ngủ bù"; Lộ hình ảnh, gia thế chồng Minh Hằng dù cô dâu muốn giữ kín.

Nhịp sống 24h: Lượng khách đến Thảo Cầm Viên giảm mạnh

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Lượng khách đến Thảo Cầm Viên giảm mạnh; Hà Nội phong tỏa chung cư liên quan đến nữ nhân viên quán bar mắc COVID-19; "Lật mặt: 48h" thu gần 150 tỉ đồng.