Chuyến xe nhân ái: Hai người đàn ông khuyết tật cố gồng gánh nuôi gia đình

An Nhiên |

Không may bị khiếm khuyết cơ thể vì tai nạn và bệnh tật, những người trụ cột gia đình vẫn cố gắng bám trụ công việc để chăm lo cho vợ con nhưng vẫn không khấm khá. Hiểu được khó khăn đó, Chuyến xe nhân ái đã trao tay họ một cơ hội để có thêm động lực bước tiếp trên hành trình mưu sinh của mình.

Chương trình Chuyến xe nhân ái tuần này “ghé thăm” gia đình anh Nguyễn Hữu Phi (1970), ngụ thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang và anh Hồ Văn Vũ (1981), ngụ xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Vì tai nạn lao động, anh Nguyễn Hữu Phi bị thanh sắt đè khiến cho anh từ một người khỏe mạnh bỗng chốc bị liệt một chân và không còn khả năng làm việc như trước.

Vợ anh là chị Nguyễn Thị Anh cũng không được khỏe mạnh như người khác bởi đang mang trong mình căn bệnh tiểu đường lâu năm biến chứng qua phổi.

Hơn ai hết, anh Phi hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình mình như thế nào nên anh không cho phép mình được chùn bước mà phải tự vực dậy bản thân để lo lắng cho vợ con.

Cũng từ đó, người cha khuyết tật chân hằng ngày ngược xuôi hơn chục cây số để bán từng xấp vé số với mong muốn kiếm được chút tiền lo cái ăn cho gia đình, lo thuốc thang cho vợ bệnh và đứa con trai chuẩn bị vào đại học.

"Tôi phải cố gắng cho con học tới nơi tới chốn, vì gia đình tôi đâu có khá giả gì, của cải cũng không có để cho con chỉ mong có thể lo cho nó ăn học bằng bạn bằng bè", anh Phi tâm sự.

 
Anh Phi đi bán vé số dạo nuôi gia đình. Ảnh: CTCC. 

Sớm nhận thức được học tập là con đường tốt nhất để thay đổi số phận nên tên Hữu Phát - con trai anh Phi cũng cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng cha mẹ. Bên cạnh đó, những lúc có thời gian rảnh em còn đi làm thêm để trang trải học phí và phụ giúp kinh tế cho cha mẹ.

Cùng cảnh khuyết tật như anh Phi, căn bệnh sốt bại liệt lúc 5 tuổi là biến cố thay đổi cuộc đời của anh Hồ Văn Vũ. Thế nhưng, bên trong cơ thể yếu ớt lại là ý chí tự lập vô cùng mạnh mẽ. Vì không muốn làm gánh nặng cho cha mẹ nghèo khó nên từ khi còn trẻ anh Vũ đã xin theo phụ việc ở các công trình xây dựng và cố gắng vun đắp cho tổ ấm riêng của mình.

Anh Vũ chia sẻ: "Động lực của tôi là có mấy đứa con nên mình phải cố gắng làm để nuôi con. Tôi mong có chút tiền để cho con học hành, nó ham học tới đâu thì mình cho nó học tới đó. Hoàn cảnh cha mẹ đã khổ vậy rồi, tôi muốn cho nó ăn học để sau này nó đừng khổ như chúng tôi nữa".

Vì con nên dù có vất vả đến mấy thì người làm cha như anh Vũ cũng luôn nỗ lực và cố gắng đến cùng. Nhưng với sức lao động hạn chế, anh Vũ cũng gặp rất nhiều khó khăn nên thu nhập cũng ít ỏi. Gia đình càng khó khăn hơn khi vợ của anh lại không có công việc ổn định, chỉ đi làm cỏ thuê hay những công việc đồng áng bấp bênh.

Không nản lòng trước nghịch cảnh, vợ chồng anh Vũ quyết tâm vay một số vốn nhỏ để nuôi dê. Nhờ chịu khó học hỏi nên công việc chăn nuôi dần ổn định và cho lợi nhuận bước đầu nhưng giờ đây anh chị lại gặp khó khăn vì thiếu vốn phát triển.

Tuy nhiên, qua đây khán giả có thể thấy được dù nghèo khó nhưng vợ chồng anh Vũ lúc nào cũng mang trong mình ý chí làm ăn, không buông xuôi trước nghịch cảnh nghèo khó.

Vợ chồng anh Vũ nuôi dê kiếm thêm thu nhập. Ảnh: CTCC.
Vợ chồng anh Vũ vay vốn nuôi dê kiếm thêm thu nhập. Ảnh: CTCC.

Biết được hoàn cảnh nghèo khó của cả hai gia đình anh Phi và anh Vũ, chương trình “Chuyến xe nhân ái” đã quyết định tìm tới họ để trao cho họ một cơ hội may mắn có 1-0-2, giúp họ có được một số vốn để vượt qua khó khăn.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Tấm lòng bà cụ U70 nuôi nấng động vật bị bỏ hoang trước cổng Thảo Cầm Viên

An Nhiên |

“Bán không được bao nhiêu mà cho mèo ăn hết trơn” là câu nói của không biết bao nhiêu người đã nói với bà Mai, nhưng đằng sau câu chuyện ấy là cả một tấm lòng cao cả mà không phải ai cũng có thể hiểu được. Giữa một Sài Gòn xa hoa và nhộn nhịp, đâu đó vẫn còn rất nhiều thông điệp yêu thương, ấm áp lòng người.

Chuyến xe nhân ái: Chồng qua đời vì COVID-19, người vợ gồng gánh nuôi con

An Nhiên |

Mất đi người đàn ông trụ cột của gia đình, hai người phụ nữ vừa là mẹ, vừa là cha để gồng gánh lo toan cho các con ăn học khiến khán giả "Chuyến xe nhân ái" xúc động.

Chuyến xe nhân ái: Mẹ đơn thân một mình bươn chải nơi đất khách nuôi con

An Nhiên |

Chuyến xe nhân ái tuần này mang đến câu chuyện của người mẹ đơn thân nhiều đêm khóc thầm vì nhớ con khi phải tha hương mưu sinh.

Chuyến xe nhân ái: Người mẹ đơn thân làm phụ hồ nuôi 2 con ăn học

An Nhiên |

Hành trình Chuyến xe nhân ái tuần này đến với xã Bình Trung huyện Châu Phú, tỉnh An Giang để gặp gỡ hai nhân vật cùng sinh sống nơi đây và trao cho họ một tia hy vọng trong cuộc sống.

Tấm lòng bà cụ U70 nuôi nấng động vật bị bỏ hoang trước cổng Thảo Cầm Viên

An Nhiên |

“Bán không được bao nhiêu mà cho mèo ăn hết trơn” là câu nói của không biết bao nhiêu người đã nói với bà Mai, nhưng đằng sau câu chuyện ấy là cả một tấm lòng cao cả mà không phải ai cũng có thể hiểu được. Giữa một Sài Gòn xa hoa và nhộn nhịp, đâu đó vẫn còn rất nhiều thông điệp yêu thương, ấm áp lòng người.

Chuyến xe nhân ái: Chồng qua đời vì COVID-19, người vợ gồng gánh nuôi con

An Nhiên |

Mất đi người đàn ông trụ cột của gia đình, hai người phụ nữ vừa là mẹ, vừa là cha để gồng gánh lo toan cho các con ăn học khiến khán giả "Chuyến xe nhân ái" xúc động.

Chuyến xe nhân ái: Mẹ đơn thân một mình bươn chải nơi đất khách nuôi con

An Nhiên |

Chuyến xe nhân ái tuần này mang đến câu chuyện của người mẹ đơn thân nhiều đêm khóc thầm vì nhớ con khi phải tha hương mưu sinh.

Chuyến xe nhân ái: Người mẹ đơn thân làm phụ hồ nuôi 2 con ăn học

An Nhiên |

Hành trình Chuyến xe nhân ái tuần này đến với xã Bình Trung huyện Châu Phú, tỉnh An Giang để gặp gỡ hai nhân vật cùng sinh sống nơi đây và trao cho họ một tia hy vọng trong cuộc sống.