Ông Tấn (Đại Nghĩa Đóng) trả hết mối ân oán cho người bạn cũ là ông Hùng (ba Minh Huy). Ông Vũ (Huy Khánh đóng) sau hơn 20 năm sống trong dằn vặt, đã sửa sai bằng tính mạng của mình để bảo vệ cho Minh Huy.
Đan Thanh (Quỳnh Lương đóng) không đủ mạnh mẽ để bước tiếp cuộc sống hiện tại, tìm cách giải thoát, đến bên người mình yêu đã mất - Minh Hoàng (Steven Nguyễn đóng). Nhã Lan (Trình Mỹ Duyên đóng) – người con gái có trái tim thuần khiết lại nhận kết cục bi thảm. Cuối cùng chỉ còn Minh Huy (Steven Nguyễn đóng) độc hành trên con đường mới. Đây có lẽ là số phận đã an bài cho nhân vật này.
"Mặt trời mùa đông" vẽ lên hiện thực của xã hội không công bằng, cuộc chiến bắt đầu từ hận thù chắc hẳn sẽ không đi đến cái kết đẹp. Các nhân vật mang trong mình một câu chuyện đời riêng, một lý tưởng riêng khiến khán giả phần nào cảm nhận được nỗi đau và đồng cảm với những quyết định đó.
Suy cho cùng mỗi người đều ao ước có một cách bình yên hơn, ít nỗi đau hơn, cả về thể xác lẫn tinh thần. Chính Minh Huy cũng từng ước rằng mình không xuất hiện thì giờ đây Minh Hoàng đã có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình.
Các diễn viên trong phim đã thể hiện rất tròn vai, ghi dấu ấn sâu đậm vào tâm trí người xem qua từng tuyến nhân vật. Tài năng diễn xuất của Steven Nguyễn bùng nổ tại tập cuối, từng ánh mắt, cử chỉ, lời nói, khắc họa nhân vật Minh Huy khá thành công.
Bộ phim cho thấy sự kịch tính đến giây phút cuối cùng, kết thúc day dứt, để lại nhiều khắc khoải cho những tâm hồn của người xem. Chuyện tình Minh Huy – Nhã Lan và Minh Hoàng – Đan Thanh mang kết cục bi thương nay đã phải khép lại.