Mới đây, Jang Mi phát hành MV "Nhớ thương làm chi". Cô cho biết, đã đầu tư vài trăm triệu đồng để tạo bối cảnh, trang phục trong MV âm nhạc lần này.
MV được quay hai ngày tại TPHCM. Ca khúc do nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng sáng tác, thể loại ballad. Sau thời gian dài thể hiện các nhạc phẩm bolero, Jang Mi nói muốn thay đổi màu sắc âm nhạc.
Trong MV "Nhớ thương làm chi", Jang Mi đảm nhận nhân vật nữ chính là cô gái thôn quê. Sau một lần vô tình gặp gỡ và phải lòng chàng công tử nhà giàu, cả hai cùng phát triển tình cảm, trao nhau tín vật định tình và hôn nhau hẹn ước dưới ánh trăng.
Thế nhưng hạnh phúc không được bao lâu thì cả hai bị chia cắt vì chàng trai bị bố ép cưới một gia đình môn đăng hộ đối. MV khép lại với hình ảnh Jang Mi ôm mẹ già bật khóc khi chứng kiến ngôi nhà lá mình bị thêu rụi, cũng đồng thời đặt dấu chấm hết cho cuộc tình đẹp dang dở.

Quyết định cho ra mắt MV nhạc trẻ với mức đầu tư khủng, Jang Mi mong muốn khán giả thấy rõ hình ảnh và màu sắc âm nhạc của cô một cách đậm nét và đa dạng hơn – thay vì bó buộc vào bolero hay "ca sĩ cover" như trước kia. Bên cạnh ý nghĩa khởi đầu năm mới 2021, MV còn là cột mốc khẳng định bước đi dài hơi của Jang Mi ở dòng nhạc trẻ.
Jang Mi tên thật là Bùi Bảo Trang, quê Cà Mau. Cô tiếng trên mạng xã hội sau khi video cô hát trên xe bus được đăng tải và lan truyền trên mạng xã hội. Ca sĩ thu hút khán giả nhờ gương mặt xinh xắn, chất giọng bolero ngọt ngào. Những bản cover nhạc phẩm Duyên phận, Vùng lá me bay, Trả lại thời gian, Phượng buồn... của cô thu hút hàng chục triệu lượt xem.