Chú Năm tên thật là Nguyễn Văn Hoài, năm nay 77 tuổi, hiện đang sống cùng vợ là cô Trương Thị Xết (76 tuổi) và người con trai lớn trong một căn nhà nhỏ ở ven sông quận 8. Chú cho biết chú đã ở ngôi nhà này được hơn 70 năm. Ngày còn nhỏ, chú Năm sống cùng cha mẹ và 6 chị em trong gia đình. Sau này lớn lên, bố mẹ mất, các chị em lấy chồng rồi đi tứ xứ nên chỉ còn mình chú ở đây.
Chú kể trước kia khi đang còn đi học chú thấy người ta làm kẹo bông gòn bán đắt nên cũng học nghề rồi đi bán. Ngày đó, khi xã hội còn chưa phát triển, các thức quà tuổi thơ chỉ quanh đi quẩn lại vài món như: bim bim cua, ô mai đào, kem ốc quế… nên kẹo bông gòn rất được trẻ con yêu thích.
Chỉ với chiếc xe kẹo bông gòn gắn mấy chiếc chong chóng sắc màu cùng đôi ba trái bong bóng, chú có thể nuôi cả gia đình. Dù không dư giả nhưng số tiền chú kiếm được vẫn đủ để trang trải cuộc sống.
Sau này, xã hội phát triển, trẻ con có nhiều món ăn vặt để lựa chọn hơn nên kẹo bông gòn ít dần đi, nghề bán kẹo cũng dần mai một và việc buôn bán cũng từ đó mà trở nên khó khăn. Chú tâm sự: “Giờ bán ế quá, chú đi bán từ 8h sáng tới 10-11h trưa mà chỉ có 6-8 ngàn bạc.”.
Dẫu vậy chú vẫn quyết tâm bám trụ với cái nghề đã gắn bó với mình hơn nửa đời người. Chú Năm nói: “Tại bán nghề kẹo này quen rồi kêu nghỉ cũng không nghỉ được, đó niềm vui tuổi già. Bán đi lại cho khỏe chứ ở nhà nằm lên nằm xuống nó mệt”.
Nhận được số tiền gần 175 triệu đồng trong tập cuối "Tiếng rao 4.0" chú Năm cho biết sẽ để một phần để sửa nhà, phần còn lại để dành làm của ăn của để lúc về già.
"Tiếng rao 4.0" đã chính thức khép lại mùa 1 với nhiều câu chuyện xúc động và ý nghĩa về những ông cụ, bà cụ, cô, chú ngày ngày vất vả mưu sinh với gánh hàng rong lưu giữ ký ức tuổi thơ.