Là thí sinh mở màn tập 3 Hát cho ngày mai, bác sĩ Hồ Quốc Pháp (ThS BS Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM) đã thể hiện ca khúc nhạc Hàn, lời Việt có tựa đề “Mãi mãi” của nhạc sĩ Hoài An.
Bằng chất giọng trầm ấm, ngọt ngào, anh đã “đốn tim” khán giả với câu chuyện tình yêu chân thành và tuyệt đẹp mà người con trai dành cho cô gái. Sau màn trình diễn, nam bác sĩ chia sẻ đây là lần đầu tiên anh đứng trên sân khấu lớn và đứng trước 3 vị giám khảo đều là thần tượng của mình nên rất áp lực và lo lắng.
Nghe vậy, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc chia sẻ: “Nếu làm việc gì đúng chuyên môn của mình thì sẽ tự tin và thoải mái thể hiện hơn. Nhưng yên tâm, bạn đã thể hiện bài này rất hay và rất tốt trên sân khấu. Phúc không nghĩ giọng hát của một thạc sĩ, bác sĩ lại như một ca sĩ chuyên nghiệp như vậy. Và nhìn Pháp đứng hát trên sân khấu Phúc lại nhớ tới hình ảnh của anh Lam Trường. Pháp bỏ mắt kính ra là đẹp trai y hệt anh Lam Trường luôn”.
Ca sĩ Cẩm Ly cũng dành cho nam thí sinh những lời khen “có cánh”: “Phong thái của bác sĩ Pháp rất tự tin và diễn cũng rất tình tứ. Cách bạn xử lý bài hát chị thấy giống ‘anh Hai’ Lam Trường thật”.
Chia sẻ trong chương trình, bác sĩ Hồ Quốc Pháp tiết lộ ngoài việc hỗ trợ điều trị bệnh COVID-19, anh còn đảm nhận nhiệm vụ gọi điện thông báo tử cho người nhà bệnh nhân. Ca sĩ Cẩm Ly nói thêm: “Theo tôi nghĩ không biết đúng không. Mỗi bệnh nhân qua đời sẽ khiến bác sĩ nghĩ mình không làm hết sức nên tâm trạng rất nặng nề và khó chịu”.
Bác sĩ Hồ Quốc Pháp cũng bộc bạch: “Trong cuộc đời của người bác sĩ, khoảnh khắc khó khăn nhất chính là lúc mình phải thông báo tin qua đời cho người thân của bệnh nhân. Chỉ là cảm nhận qua điện thoại thôi nhưng tôi hiểu cảm giác hy vọng, chờ đợi rồi thất vọng và nhiều lần họ còn khóc trong điện thoại nữa. Nghe họ khóc thỉnh thoảng tôi cũng khóc theo”.
Nghe những lời chia sẻ của nam bác sĩ, không khí cả trường quay bỗng lắng xuống vì xúc động. Được biết, Hồ Quốc Pháp cũng chính là anh em họ với diễn viên Hồ Bích Trâm. Sau khi xem chương trình, nữ diễn viên đã bày tỏ sự ngưỡng mộ với người anh của mình, ngoài sở hữu giọng hát hay còn có tấm lòng sống đẹp vì mọi người.