Nhắc đến thần tượng thời Làn sóng xanh chắc hẳn không ai có thể quên hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, chân đi hai hàng, đam mê thể hiện võ thuật khi đứng trên sân khấu. Không sở hữu ngoại hình quá xuất sắc nhưng bằng chất giọng khàn đặc trưng đầy bản năng, cùng lời ca như rút ruột, rút gan Phương Thanh luôn khiến khán giả thổn thức khôn nguôi mỗi khi xuất hiện.
Đối lập với cá tính mạnh mẽ của Phương Thanh chính là chàng lãng tử hào hoa, phong độ mang tên Quang Dũng. Nổi danh bởi những ca khúc nhẹ nhàng, sâu lắng, anh là một trong số ít ca sĩ thành công với nhạc phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Được hội ngộ người đồng nghiệp thân thiết, rồi cùng nhau ôn lại kỷ niệm thời Làn sóng xanh, Phương Thanh – Quang Dũng đã không giấu nổi sự phấn khích.
Nhớ lại khoảng thời gian đó, chị Chanh xúc động chia sẻ: “Thế hệ Làn Sóng Xanh là thế hệ hạnh phúc nhất... Chỉ cần nghe ngày hôm đó có show là ca sĩ và nhà sản xuất không phải lo chuyện bán vé thế nào, chỉ sợ không đủ vé để cho khán giả vào mà thôi.
Đó cũng là cái hạnh phúc của người làm chương trình, sự tự hào của người làm ca sĩ, đúng không Dũng... Âm nhạc lúc đó cũng khác, khán giả cũng khác, tất cả mọi thứ cũng khác lắm...và mọi người hát band rất nhiều, đó là hạnh phúc của ca sĩ khi được hát với band nhạc”.

Tiếp lời đồng nghiệp, Quang Dũng tâm sự thời điểm đó ca sĩ dường như gắn liền với ban nhạc. Khi lưu diễn tất cả mọi người đều tập hợp trên chiếc xe bus to, trên xe có cả nồi cơm điện, mắm khô, cá kho... Trong số đó chuyến lưu diễn Châu Âu dài gần 1 tháng là ký ức cả 2 không thể quên vì bị hỏng máy sưởi giữa đường.
Phương Thanh thích thú tiết lộ: “Mọi người ôm nhau ủ ấm, Phương Thanh là ôm nhạc sĩ Hoài Sa mém nảy sinh tình cảm. Còn chuyến đó là Quang Dũng nảy sinh tình cảm với Thanh Thảo... tại vì không có máy sưởi trong xe mà trời Châu Âu lạnh lắm, mình còn đi xuyên băng luôn”.
Cũng trong chuyến lưu diễn đó, chị Chanh và các nghệ sĩ trong đoàn còn có một trải nghiệm vô cùng thú vị là mặc trang phục thường ngày, đi giày thể thao lên hát tại sân khấu ở Pháp vì kiện đồ diễn tới chậm. Phương Thanh tâm sự khán giả thời đó sẵn sàng du di cho nghệ sĩ, họ không quá quan trọng về trang phục mà chỉ cần ca sĩ xuất hiện và cháy hết mình trên sân khấu.
Tiếp lời, theo Quang Dũng vào thời điểm đó chỉ cần đọc tên ca sĩ là ban nhạc biết ngay bản phối vì mỗi người đều có ca khúc đinh gắn liền với tên tuổi. Đặc biệt, chỉ cần giai điệu đầu tiên vang lên khán giả đã có thể đoán được ai đang đứng sau cánh gà và nồng nhiệt gọi tên.