Nhạc phẩm là tâm sự, lời động viên của nam ca sĩ khi thấy đất nước trải qua khó khăn, mất mát. Anh mong mọi người giữ vững niềm tin, lạc quan, mạnh mẽ tiến về phía trước.
"Vì ta còn sống, ta luôn hy vọng
Sau sóng gió này, mặt trời lại lên
Kiên cường ta bước, vì ta có khát vọng
Một ngày mới yên bình sẽ đến"
MV được lồng ghép hình ảnh các y bác sĩ với khuôn mặt hằn sâu vết khẩu trang, đôi mắt luôn ánh lên quyết tâm, các chiến sĩ xông vào tâm dịch, người dân sẻ chia cùng nhau, trẻ thơ vui đùa... Nhiều người nghe đồng cảm với Trọng Hiếu, để lại bình luận trên Youtube: "Cảm ơn anh vì luôn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến mọi người", "Buồn chỉ cần nghe Trọng Hiếu hát, mọi thứ đều tan biến"...
Trọng Hiếu nói: "Năm 2021 thật khó quên với chúng ta. Giữa rất nhiều khó khăn, điều đẹp nhất chính là tình yêu giữa người với người. Dù cách xa, trái tim tôi vẫn hướng về quê hương, mọi người".
Trọng Hiếu về Đức sống hơn một năm nay. Anh thường giữ kết nối với khán giả thông qua nhiều hoạt động trên mạng xã hội. Sống ở thời dịch, nam ca sĩ tập luyện thể thao thường xuyên, ăn chay... truyền thông điệp về bảo vệ sức khỏe.
Trọng Hiếu sinh năm 1992, lớn lên ở Đức. Năm 2015, anh về Việt Nam tham gia cuộc thi Vietnam Idol và đoạt giải quán quân. Bước đệm giúp nam ca sĩ hoạt động sôi nổi, ghi dấu ấn với loạt ca khúc Con đường tôi, Anh đổ rồi đấy, Yêu là, Vẽ thế giới...