Trong buổi gặp gỡ tại quê nhà Bạc Liêu, anh Hùng chia sẻ cơn sốt phát ban năm 2 tuổi đã khiến anh mù hoàn toàn hai mắt. Dù vậy, anh vẫn đam mê theo đuổi con đường học vấn. Từ đó, người đàn ông khiếm thị lần lượt học nhiều loại nhạc cụ như guitar, mandolin, trống, violin, piano.
Không dừng ở đó, anh còn là thầy giáo dạy nhạc cụ lẫn Anh văn, vi tính cho các em khiếm thị đang học văn hóa tại những mái ấm tại thành phố Hồ Chí Minh.
Thương chồng giàu ý chí, chị Thu Thảo quê gốc Bạc Liêu cũng cố gắng bám nghề xoa bóp yêu thích. Vay mượn khắp nơi được 50 triệu đồng, người mẹ trẻ quyết định chọn thị trấn Gành Hào làm nơi mở cửa tiệm mát-xa đầu tiên của riêng mình.
Bươn chải với công việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống, đồng nghĩa với việc cả 2 vợ chồng đều phải chịu cảnh xa con. Chưa tròn 3 tuổi mà bé Dương Minh Quân, con trai của anh chị phải nhờ vào sự chăm sóc của dì ruột ở xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Bạc Liêu.
Anh Hùng chia sẻ: "Nhiều đêm nằm nghe con hàng xóm nói chuyện mà mình nhớ con, mình rớt nước mắt...".
Thương cho gia đình 3 người phải sống ở 3 nơi, chưa có ngày đoàn tụ, BTC chương trình quyết lòng mời anh chị đến với "Thần tài gõ cửa".
Trải qua vài phút biểu diễn tay nghề trực tiếp trên sân khấu, thao tác mát-xa, chị Thảo đã thực sự chinh phục được vị khán giả trải nghiệm.
Chưa kể phần đệm đàn thư giãn và điêu luyện của anh Hùng khiến mọi người không khỏi trầm trồ. Nhờ sự thuyết phục tuyệt đối ấy mà 2 vợ chồng tiến thẳng đến điều ước đầu tiên.
Để được gần con, anh Hùng chọn cách mở một lớp dạy Anh văn ngay tại quê nhà Châu Hưng A, nơi con trai đang ở nhờ nhà của dì ruột. Thế nên anh mong muốn có được số tiền mua các thiết bị như máy tính, màn hình chiếu, loa... phục vụ cho việc giảng dạy.
Nhờ vòng quay may mắn của chương trình, anh quay được hiện ra con số vượt ngoài mong đợi.
Sau đó, 2 điều ước của anh Hùng là mong muốn có số vốn mua nhạc cụ để nhận dạy thêm âm nhạc và chị Thảo cần chi phí duy trì cửa tiệm mát-xa, chữa bệnh thận đang biến chứng cũng dần được hiện thực hóa.
Khép lại chương trình, gia đình 3 người đã cùng nhau chia sẻ niềm vui đong đầy cảm xúc này.
Qua rồi những giọt nước mắt trước bao khó khăn, chật vật. Giờ đây, họ đang tiến gần hơn đến ngày tổ ấm được vẹn đôi như cả hai hằng mong ước.